Tĩnh tâm Cuối Tuần: 30.06.2023 - 02.07.2023 - Thầy Martinô Trần Tuấn Huy

Tĩnh tâm Cuối Tuần: 30.06.2023 - 02.07.2023 - Thầy Martinô Trần Tuấn Huy

Tĩnh tâm Cuối Tuần:  30.06.2023 - 02.07.2023 - Thầy Martinô Trần Tuấn Huy

Kết thúc những ngày Tĩnh tâm Cuối Tuần

Cùng với những tham dự viên, Cộng đoàn Bái ái Cao Thái chúng con cùng nhau “dừng” lại nơi “Bến bờ của Lòng Thương Xót” để nhìn lại những “ước muốn” trong đời chúng con, có những ước muốn thánh thiện; có những ước muốn bạo lực nơi chúng con làm phá nát cuộc đời chúng con cũng như những người thân yêu của chúng con…  Xin Chúa hãy đổ đầy vào trí lòng chúng con tinh thần của Chúa để chúng con biết nhìn lại chính mình để phân định, chọn lựa và can đảm thực thi những ước muốn đẹp lòng Chúa để cuộc đời chúng con luôn là bài ca ngợi khen tình Chúa, tình người.

Nhìn vào bản thân của chúng con, chúng con đã được Thiên Chúa dựng nên có xác và có hồn, có lý trí, có ý chí, có tự do và có trái tim biết yêu thương. Chúa cho chúng con ra đời nhờ tình yêu và ân sủng của Chúa. Vậy tại sao lại có bạo lực xảy ra giữa con người với nhau. Đâu là nguyên nhân và hậu quả của vấn đề bạo lực? Phải chăng con người đã lạm dụng tự do để lựa chọn những điều trái ngược với giới răn của Chúa? Vì thế, con người ngày càng trở nên xa cách Thiên Chúa và xa cách nhau.

Thật vậy, đâu là điều Chúa muốn chúng con làm trong xã hội hiện nay? Mỗi người chúng con có thể đã từng là nạn nhân của bạo lực, cũng có thể là do vô tình hay hữu ý, chúng con đã gây ra bạo lực cho người khác. Phẩm giá con người cần phải được tôn trọng, đời sống con người cần  phải có tình thương. Mỗi người chúng con Chúa cho hiện hữu ở vũ trụ này một khoảng thời gian nhất định. Xin cho chúng con biết tận dụng thời gian để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục và đem an hòa vào nơi tranh chấp.

Xin cho chúng con biết chọn Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, bởi “tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13, 7).

Cộng đoàn Bác ái chúng con chân thành cám ơn thầy Maritô đã giúp những tham dự viên khám phá ra những bạo lực của thanh thiếu niên và việc giáo dục thời nay. Và chúng con cũng cám ơn những tham dự viên đã đến với Cộng đoàn chúng con tìm về bên Thánh Tâm Chúa để nghỉ ngơi kín múc nguồn sống và bình an cho tâm hồn.

Tất cả là hồng ân!