Tĩnh Tâm Cuối Tuần: 31.03.2023-02.04.2023 - Sr. Emmanuel Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Tiểu Muội Chúa Giêsu

Tĩnh Tâm Cuối Tuần: 31.03.2023-02.04.2023 - Sr. Emmanuel Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Tiểu Muội Chúa Giêsu

Tĩnh Tâm Cuối Tuần: 31.03.2023-02.04.2023 - Sr. Emmanuel Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Tiểu Muội Chúa Giêsu

Những hoa trái thiêng liêng của tham dự viên

“Đề tài được Sr. Emmanuel Ngọc Ánh, Tiểu Muội Chúa Giêsu trình bày rất dễ hiểu và các chứng từ thật thiết thực trong cuộc sống. Làm người anh em của mọi người bắt đầu trước tiên bằng sự chuyển hướng chính bản thân mình: nhìn mọi sự không bằng con mắt thể lý nhưng bằng con tim để từ đó giải quyết mọi tương quan với nh au trong yêu thương. Thiên Chúa là Cha yêu thương mọi người nên chúng ta là anh em với nhau, phải yêu thương nhau. Các chứng từ cho thấy điều này tuy không dễ dàng thực hiện, nhưng với ân sủng Chúa ban ta có thể làm được nếu biết mở lòng ra với Chúa và anh em.”

“Các câu chuyện về tình anh em trong Kinh Thánh giúp chúng tôi rút ra những bài học áp dụng cho bản thân mình trong cuộc sống hằng ngày.”

“Câu chuyện của ông Giuse và câu chuyện của Chúa Giêsu là đề tài suy niệm thích hợp cho tôi trong Tuần Thánh để cảm nhận được bàn tay của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Chúa luôn cận kề bên tôi trong mọi tình huống.”

“Qua kỳ tĩnh tâm này, chúng tôi biết thêm về các vị sáng lập Dòng Tiểu Đệ và Tiểu Muội Chúa Giêsu, yêu mến linh đạo của Dòng nhiều hơn.”

“Lần đầu tiên được vác thánh giá khi tham dự cuộc thương khó Chúa Giêsu. Xúc động không biết diễn tả thế nào! Ôi tình Chúa yêu con...”

“Cách tổ chức tĩnh tâm của Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái luôn chu đáo, giúp chúng tôi có những ngày được bồi dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần, chuẩn bị bước vào Tuần Thánh và mừng lễ Phục sinh trong tin yêu phó thác.”

“Tạ ơn Chúa và xin cám ơn quý cha, quý sơ, quý tham dự viên đã cùng hiệp lực tạo cho chúng tôi kỳ tĩnh tâm tuyệt vời này. Xin hẹn gặp lại trong những kỳ tĩnh tâm kế tiếp.”

Foyer Cao Thái chúng con xin hết lòng cám ơn Sr. Emmanuel cùng quý Soeurs vì yêu thương đã đến với chúng con để chia sẻ và đồng hành với chúng trong những ngày Tĩnh Tâm này cũng như tất cả mọi người đã đến với “Ngôi Nhà Thánh Tâm Chúa” để dừng chân bên Chúa và kín múc Tình yêu của Ngài. Đặc biệt xin Chúa và Mẹ Maria luôn yêu thương và ban cho quý Sr, cùng tất cả mọi người bước vào Tuần Thánh cảm nhận được tình yêu, yêu cho đến cùng của Chúa Giêsu bằng sự khiêm hạ để thể hiện Tình Huynh Đệ phổ quát của Ngài.

Xin mọi người vì tình yêu thương tiếp tục cầu nguyện cho Cộng đoàn chúng con ngày càng phát triển theo thánh ý Chúa.

Hẹn gặp mọi người trong những đợt Tĩnh Tâm khác của Cộng đoàn chúng con.

Tất cả là hồng ân!

Hình ảnh Những ngày Tĩnh Tâm Cuối Tuần