Tĩnh Tâm Cuối Tuần: 21.04.2023-23.04.2023 - Cha Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Thạch Đà

Tĩnh Tâm Cuối Tuần: 21.04.2023-23.04.2023 - Cha Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Thạch Đà

Tĩnh Tâm Cuối Tuần: 21.04.2023-23.04.2023 - Cha Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Thạch Đà

Hoa trái thiêng liêng sau những ngày Tĩnh Tâm

Con tạ ơn Chúa! Cảm ơn các Soeur Cộng đoàn Bác ái Cao Thái đã chăm lo giúp đỡ chu đáo thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, các giờ kinh để chúng con có sức khỏe bảo đảm yên tâm học hỏi, cầu nguyện và được sống trọn vẹn những giây phút hiện tại.

Con cảm ơn cha giảng phòng Giuse Trần Thanh Công đã giúp chúng con trải lòng với Chúa, quên đi những vướng bận thực tại để được gặp gỡ, lắng nghe tiếng Chúa. Đã hết 3 ngày tĩnh tâm 21-22-23/04/2023 mà chúng con chưa muốn về. Khi đi thì lưỡng lự nhưng giờ chia tay để về thì lại ko muốn về.

Quả thật đúng như những gì bác bạn của con nói với con nhiều năm trước... "Em đến Cao Thái tĩnh tâm vài ngày để mình gặp Chúa cho đời bớt khổ. Ăn trong Chúa, ngủ trong Chúa, Cầu nguyện trong Chúa....". Bởi họ nhìn thấy con tuy sống độc thân nhưng lúc nào cũng bận rộn, căng thẳng lo lắng công việc chuyện mình, chuyện người thân gia đình, bạn bè và cả chuyện thiên hạ.... Cảm xúc của con lúc lên lúc xuống, ăn uống ngủ nghỉ tự do ko có giờ giấc. Họ thương mới chỉ cho mình nhưng con không tới...

Gần đây con cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc nên tìm tới rất nhiều những khóa học để phát triển và lãnh đạo bản thân, gia đình, công việc, kinh doanh, tình yêu, và đội nhóm, để thay đổi tư duy, kỹ năng sống.... Những khóa học được tổ chức ở khách sạn 5 sao hạng sang, những bậc thầy số 1 thế giới và của Việt Nam họ đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia, con muốn tìm kiếm cơ hội trong cuộc đời để thành công và lấy lại tinh thần, phát huy khả năng, sống hạnh phúc hơn, ít ra cũng lãnh đạo được cảm xúc và lãnh đạo bản thân mình... để giàu có hơn mỗi ngày, Nhưng con lại thấy không ổn vì 10% người giàu lắm giữ 90% của cải thế giới. Còn 90% dân số chỉ nắm giữ được 10% của cải (người nghèo quá nhiều)...

Ơn Chúa, những khóa học ấy vừa kết thúc, con được Chúa cho con tham dự những ngày tĩnh tâm ở Cao Thái. Con nghe chủ đề là đăng kí liền (mặc dù có những cản trở nhưng đã vượt qua). Tạ ơn Chúa vô vàn, Chúa biết con nghĩ gì mà... Con cảm nhận như những ngày này Chúa muốn dành cho con... để con so sánh được lãnh đạo ngoài đời và lãnh đạo có Chúa... Khác nhau rất xa... Cha Giuse đã giúp con thấy được chỉ có Chúa Giêsu mới là nhà lãnh đạo siêu việt và “đẳng cấp” nhất mà thôi; con cũng nhận ra con người thật của con để con hiểu giá trị của bản thân con, hiểu tự do đích thực phải từ nội tâm mà Thiên Chúa đặt để bên trong nơi mỗi con người nhưng chúng ta phải rèn luyện mỗi ngày để DÁM sống theo SỰ THẬT, lúc đó ta mới cảm nhận được sự HIỆN DIỆN của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Trước khi làm chúng ta phải đặt ra câu hỏi và tự trả lời (làm để làm gì? Làm thế nào? Làm với mục đích gì?) Dù còn lãnh đạo bản thân, gia đình, đội nhóm, công việc hay giáo xứ cũng phải làm TRONG QUỸ ĐẠO TRẬT TỰ, làm trong SỰ THIỆN THEO LƯƠNG TÂM & SỰ THẬT, LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN TRONG ĐỨC ÁI & TÌNH YÊU. Và chỉ có Thiên Chúa là Tình Yêu !!!

"BẠN VẤT VẢ MỆT NHỌC VỚI CUỘC ĐỜI và cảm xúc của mình, hãy đến mảnh đất Cao Thái -nơi có Cộng đoàn Bác ái Cao Thái, MỘT TRẠM DỪNG CHO TÂM HỒN để kín múc ƠN CHÚA BỔ SỨC CHO BẠN. Từ đó để cuộc sống của bạn có NĂNG LƯỢNG HƠN khi bạn xác tín mình CÓ CHÚA Ở CÙNG... Bạn có nghĩ rằng MÌNH LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO TUYỆT VỜI, BẠN LÀ NGƯỜI THỰC SỰ GIÀU CÓ và HẠNH PHÚC?

Hẹn gặp lại Cộng đoàn Bác ái Cao Thái!

Maria Chuyên Nguyễn

Cộng đoàn Bác ái Cao Thái chúng con chân thành cám ơn cha Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Thạch Đà đã yêu thương đến với chúng con, giúp các tham dự viên và chúng con nhìn nhận ra sự thật về chính mình, nhiều lúc chúng con không dám đối diện với chính mình bởi chúng con sợ những sự thật đang diễn ra trong tâm hồn chúng con. Những ước muốn đam mê theo tính xác thịt như ghen ghét, giận hờn, nóng nảy, ganh đua… vẫn đang len lỏi trong tâm hồn của chúng con.

Và Cộng đoàn Bác ái Cao Thái chúng con cám ơn những tham dự viên, quý vị đã tin tưởng và phó thác đến với “Ngôi Nhà Thánh Tâm Chúa” để dừng chân kín múc những ân ban mà Chúa ban cho quý vị và cũng xin quý vị vì tình thương yêu tiếp tục cầu nguyện cho Cộng đoàn chúng con ngày càng phát triển trong Sứ vụ Tiếp đón và Phục vụ của mình và đặc biệt là có thêm ơn gọi để tiếp tục Công trình mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria trao phó cho Công trình các Cộng đoàn Bác ái.

Những hình ảnh Tĩnh Tâm Cuối Tuần