Tin Đức Giêsu là sống Đạo - Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Tin Đức Giêsu là sống Đạo - Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Tin Đức Giêsu là sống Đạo - Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Tin Đức Giêsu là sống Đạo

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh, 20/04/2026

Mối bận tâm của Đức Giêsu được trình bày dưới góc nhìn của Tin Mừng Gioan là làm sao cho người ta tin vào Ngài. Tin Mừng Gioan nhắc lại thường xuyên tâm thế của những người chung quanh là tin hay không tin Đức Giêsu là Đấng Kitô. “Họ liền hỏi Người: ‘Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?’ Đức Giêsu trả lời: ‘Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.’” (Ga 6,28-29). Nhưng phải chăng sống đạo đơn giản chỉ là tin Đức Giêsu là Đấng Kitô? Nếu thế thì đơn giản và dễ quá! Tôi đã tin Ngài từ lâu rồi!

Người ta có thể thấy một lời tương tự trong câu chuyện của Đức Giêsu với người thanh niên giàu có. Khi anh này hỏi cần làm gì để được sống đời đời, Đức Giêsu đáp: hãy tuân giữ các giới răn. Anh ta đáp: tôi đã làm như thế từ thuở bé. Đức Giêsu bước thêm bước thứ hai: vậy thì, muốn nên trọn lành, anh hãy bán của cải rồi đến mà theo tôi. Đây mới là bước cam go, và anh ta đã bỏ cuộc!

Tin Đức Giêsu là Đấng Kitô không chỉ là tuân giữ một số luật lệ, một số quy định, cũng không thuần tu‎ý là một lời nói “tôi tin”, hay một hành động chịu phép rửa, nhưng niềm tin vào Ngài đòi tin vào lời của Ngài, và do đó, đem lời ấy ra thực hiện. Tin vào Đức Giêsu cũng có nghĩa là tin tưởng vào con đường cứu độ là con đường của Mầu Nhiệm Vượt Qua và dám bước vào đó cùng đi với Ngài. Niềm tin đích thực như thế thì dám đưa cả cuộc đời, cả vận mệnh của mình đi theo Đức Giêsu Kitô! Đó mới là tin, và đó chính là đời sống đạo.

Đạo là con đường là con đường mà người tin phải bước vào, là đi theo Đức Giêsu Kitô, Đấng được gọi là “Đạo” (Cv 9,2), Đấng tự nhận mình là “Con Đường” (Ga 14,6). Theo đạo, sống đạo mà “lất phất” vài cuộc lễ, tuân theo vài luật lệ ở bên ngoài, thì chưa phải là sống đạo. Đạo là cả cuộc sống, là cả vận mệnh đời người thì mới là đạo, và sống như thế mới là sống đạo.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn