Tiếp cận với Chúa sâu hơn - Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Tiếp cận với Chúa sâu hơn - Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Tiếp cận với Chúa sâu hơn - Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Tiếp cận với Chúa sâu hơn

Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21

Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

23/09/2025 thánh Piô Piêtrelcina

Đức Maria đến nhưng không thể tiếp cận với Đức Giêsu vì người vây quanh Đức Giêsu đông đảo quá! Khi nghe người ta nói có mẹ đến và muốn gặp, Đức Giêsu cho thấy với Đức Maria, không chỉ là tiếp cận bên ngoài, nhưng Mẹ có một tương quan với Ngài sâu đậm hơn nhiều, hơn là tương quan mẹ con, sinh hạ và bú mớm, vì Mẹ còn thuộc về gia đình Thiên Chúa như Đức Giêsu, là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, là người nghe lời Chúa Cha và nói lại cho con người, là người nhìn thấy Chúa Cha và làm theo những gì mình thấy.

“Tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” (Ga 8,26)

“Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.” (Ga 5,19)

Hình ảnh của dân Do Thái trong bài đọc 1 thì không được như thế. Dân lưu đày này được hoàng đế Ba Tư là Kyrô cho hồi hương và hoàng đế Đariô sau đó hỗ trợ cho việc xây cất lại Đền Thờ Giêrusalem. Tuy nhiên, dường như thời lưu đày không làm họ thay đổi nhiều lắm. Có vẻ như họ chỉ dừng lại ở việc xây dựng lại Đền Thờ, tổ chức lại hàng ngũ tư tế và những người phục vụ. Đền Thờ cũ sụp đổ giờ xây dựng lại. Tổ chức đội ngũ tế tự cũ bị tan rã thì bây giờ tổ chức lại. Vậy thôi! Họ chỉ tiếp cận Thiên Chúa ở hình thức bên ngoài mà không đi vào sâu hơn được!

Thánh Piô Piêtrelcina có những cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa và muốn sống khó nghèo theo tinh thần của dòng Phanxicô. Từ đó, ngài dấn thân chăm sóc người nghèo và đau ốm, nâng đỡ người tội lỗi qua bí tích Hoà Giải và linh hướng. Ngài muốn sống mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu và được mang 5 dấu thánh. Mỗi lần ngài dâng lễ, người tham dự cảm nhận như đang chứng kiến Chúa Kitô tử nạn trên thập giá.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn