Úp Lời Chúa lại !
Er 1,1-6; Lc 8,16-18
Thứ Hai Tuần XXV - Mùa Thường Niên, 22/09/2025
Đức Giêsu cảnh giác thái độ đốt đèn rồi đặt dưới gầm giường hoặc lấy hũ úp đèn lại! Và Tin Mừng Luca ghi lời cảnh giác của Đức Giêsu như sau: “Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Lc 8,8).
Thế nào là cách thức nghe lời Chúa như úp hũ, như đặt dưới gầm giường? Đó là cách thức nghe lời Chúa rồi bỏ đó mà không sinh hoa kết trái. Đó là cách thức giam giữ lời Chúa nghe được trong nhà thờ, để lời ấy lại nơi các cử hành, mà không đưa được lời ấy vào cuộc sống để lời ấy hướng dẫn cuộc sống và làm cho cuộc sống sinh hoa trái, làm thay đổi cuộc đời, thay đổi các mối tương quan. Nếu để lời Chúa ở lại nơi nhà thờ mà ra về, tín hữu sẽ rơi vào ảo tưởng mình đạo đức. Lúc đó, cái họ tưởng là mình có nhưng thực sự không có gì cả.
Tại sao xảy ra tình trạng này?! Thưa bởi vì lời Chúa mà tín hữu nghe được vẫn chưa nhập vào thành con người của họ, chưa trở thành chính họ, nên họ rơi vào tình trạng “bỏ lời Chúa lại ở nhà thờ”. Nếu lời Chúa thành suy nghĩ của mình, thành điều mình muốn thực hiện, thì lời ấy sẽ đi theo mình khắp nơi và đi vào mọi lãnh vực của cuộc sống.
Lời của Chúa Cha được nghe và được đón nhận bởi Chúa Con, và Ngài được gọi là Ngôi Lời. Vì thế, Đức Kitô nói lời của Chúa Cha nhưng đồng thời đó cũng là lời của chính Ngài. Lời Thiên Chúa mà tín hữu nghe được cần được đưa vào cuộc sống để lời ấy trở thành chính cuộc sống của họ, trở thành chính họ. Lúc đó, tín hữu không còn bận tâm đến chuyện thống nhất giữa ngôn và hành, cũng không bận tâm đến việc loan báo Tin Mừng như là một công việc phải làm, bởi vì lúc ấy, lời Chúa trở thành máu huyết của mình rồi và mình sẽ bộc lộ lời ấy ra bên ngoài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn