"Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy." (Ga 14,15)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người không phải chỉ là một lý thuyết, cũng không phải chỉ được diễn tả bằng lời nói, nhưng chính Thiên Chúa đã từ bỏ tất cả, đã trở nên như không để đến với chúng con và chết vì chúng con. Đó là một tình yêu được thể hiện cách cụ thể trong đời sống và được biểu lộ đến mức cao nhất của tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu, giờ phút này, khi đón nhận Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con đang đón nhận chính một Thiên Chúa như vậy: một Thiên Chúa đã từ bỏ mọi vinh quang của mình, trở nên giống phàm nhân, sẵn sàng mang lấy thân phận con người và chịu chết vì con người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì một tình yêu lớn lao dường ấy, một tình yêu không giữ lại cho mình điều gì, nhưng chỉ nghĩ đến chúng con, sống cho chúng con và hiến mình vì chúng con.
Xin cho chúng con, khi đón nhận Chúa là Đấng đã hiến thân như vậy, biết xấu hổ vì nhiều khi tình yêu của chúng con chỉ dừng lại nơi đầu môi chót lưỡi mà chưa được thể hiện bằng đời sống. Chúng con nói rằng mình yêu Chúa, nhưng lại không dám hy sinh một chút điều này hay điều khác. Ngay cả một chút tự ái, một chút danh dự trong các mối tương quan với nhau, chúng con cũng không muốn từ bỏ. Chúng con thường phản ứng theo lòng tự ái, trong khi Chúa đã từ bỏ chính vinh quang của Thiên Chúa để đến với con người.
Một chút hy sinh cho nhau, chúng con cũng từ khước. Chúng con vẫn muốn giữ lại cho mình sự thoải mái và an toàn, trong khi Chúa đã bỏ đi vinh quang của Thiên Chúa để sống kiếp con người như chúng con và sẵn sàng chịu chết vì chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xấu hổ mỗi khi đón rước Chúa vào lòng nơi Bí tích Thánh Thể. Xin cho sự xấu hổ thánh thiện ấy giúp chúng con mỗi ngày ý thức hơn để sống một tình yêu không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng những việc làm cụ thể. Xin cho chúng con biết hiến thân phục vụ anh chị em, biết hạ mình trong các mối tương quan và biết quảng đại hy sinh vì người khác.
Xin cho chúng con ngày càng cảm nhận sâu xa hơn tình yêu của Chúa trong cuộc đời mình, để chính tình yêu ấy trở thành sức mạnh thúc đẩy chúng con dám sống cho Chúa và dám sống cho anh chị em của mình. Amen
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn