Thánh Thể: Sống tình nghĩa với Chúa và với nhau - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Thứ Bảy tuần XX - Thường Niên, 23.08.2025

Thánh Thể: Sống tình nghĩa với Chúa và với nhau - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Thứ Bảy tuần XX - Thường Niên, 23.08.2025

Thánh Thể: Sống tình nghĩa với Chúa và với nhau - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn - Thứ Bảy tuần XX - Thường Niên, 23.08.2025

“Anh em hãy có lòng thương mến nhau với tình huynh đệ,

hãy coi người khác trọng hơn mình.” (Rm 12,10)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con trong giây phút này, nơi tấm bánh đơn sơ, gần gũi và là nguồn sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa đã quan tâm đến từng người trong chúng con.

Nơi Chúa, chúng con chiêm ngắm một vị Thiên Chúa từ bỏ tất cả, ngay cả vinh quang của Ngài. Hôm nay, dù Ngài đã chiến thắng, đã phục sinh, nhưng trong Bí tích Thánh Thể, Ngài vẫn ở lại với chúng con giữa dòng đời trong sự khiêm hạ, ẩn khuất, đơn giản.

Lạy Chúa, chúng con nhận ra một vị Thiên Chúa có tất cả, và mọi sự là của Ngài, thế nhưng Ngài lại tự nguyện bỏ tất cả để sống cho chúng con, vì ơn cứu độ và hạnh phúc của chúng con. Đứng trước tình yêu ấy, chúng con cảm thấy hổ thẹn. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng con giành giật, tìm kiếm những điều không thuộc về mình, cố nắm giữ cho bằng được, để rồi gây ra những đổ vỡ trong tương quan với nhau. Chúng con thấy mình thật yếu hèn khi đứng trước một Thiên Chúa như vậy.

Lạy Chúa, nhưng Ngài không nổi giận khi chúng con sống như thế; trái lại, Ngài vẫn đến với chúng con hằng ngày, âm thầm và đơn sơ trong Bí tích Thánh Thể. Đây là lời mời gọi dành cho chúng con: biết từ bỏ chính mình để sống cho Chúa, sống cho anh chị em, và biết sống tình nghĩa với Chúa cũng như với nhau. Điều này thật đơn giản, nằm trong tầm tay chúng con, chúng con hoàn toàn có thể thực hiện được. Thế nhưng, vì tự ái, vì ham muốn khẳng định bản thân, chúng con lại gây ra những đổ vỡ không đáng có.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hổ thẹn khi đứng trước một vị Thiên Chúa đã từ bỏ tất cả cho chúng con, để rồi chính chúng con cũng biết đi tìm điều cốt lõi của đời mình: đó là tình nghĩa với Chúa và với nhau, trong cộng đoàn mà Chúa đã quy tụ, xây dựng và kỳ vọng nơi từng người chúng con.

Chúng con cảm tạ Chúa vì sự từ bỏ của Ngài dành cho chúng con. Xin cho chúng con mỗi ngày biết sống từ bỏ, sống tình nghĩa với Chúa và với nhau.