“Đức Kitô Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa
đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá.”
(Pl 2,6-8)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang ngự trong tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, qua Bí tích Thánh Thể mà chúng con đón nhận, Chúa cho chúng con hiểu rằng Thiên Chúa đã đến để hòa giải giữa Ngài với chúng con.
Lạy Chúa, khi nhìn vào công trình hòa giải mà chính Chúa là Đấng chủ động thực hiện, chúng con mới thấy rằng sự hòa giải của Chúa vượt lên trên mọi lý lẽ của con người.
Theo lý lẽ của con người, ai có lỗi thì phải xin lỗi. Nhưng Chúa thì không như vậy. Chính chúng con là những kẻ có lỗi, thế mà Chúa lại đến trước, Chúa đi bước trước để làm hòa với chúng con, để tha thứ cho chúng con.
Theo lẽ thường, ai có lỗi thì phải hạ mình xuống để đền tội, để xin lỗi. Thế nhưng, Chúa lại hạ mình xuống, và còn hạ mình thấp hơn chúng con, chỉ để mong chúng con làm hòa với Ngài, để đôi bên được hòa giải.
Lạy Chúa, cách Chúa làm hòa với con người thật vượt xa mọi suy nghĩ và lý lẽ thường tình. Chúa làm như vậy để hòa giải chúng con với Thiên Chúa.
Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con lại chẳng “ngại” bao nhiêu. Dù Chúa đã hạ mình, đã đi bước trước để làm hòa với chúng con khi chúng con có lỗi, vậy mà chúng con vẫn không chịu làm hòa.
Vì thế, thánh Phaolô đã nói: “Tôi nài xin anh em hãy để cho Thiên Chúa làm hòa với anh em.”
Lạy Chúa, chúng con thường coi chuyện đó như không có gì quan trọng. Chúng con đầy tội lỗi, nhưng lại không thấy xấu hổ. Chúng con không chịu để cho Thiên Chúa làm hòa với mình.
Không những thế, chúng con cũng không chịu làm hòa với nhau. Chúng con giữ lấy những tự ái của mình, có đủ lý lẽ để không chịu làm hòa với người khác. Chúng con tránh né người này, né tránh người kia; không muốn sống chung, không muốn làm việc chung; cũng không muốn nói một lời xin lỗi hay hòa giải với nhau.
Lạy Chúa, khi nhìn vào một Thiên Chúa cao cả mà lại không ngừng hạ mình để hòa giải với chúng con — không chỉ cách đây hai ngàn năm, nhưng mỗi ngày trong Bí tích Thánh Thể — chúng con mới nhận ra mình thật nhỏ bé và yếu kém.
Chúng con yếu kém vì không biết đón nhận sự hòa giải mà Thiên Chúa đã chủ động trao ban. Chúng con cũng yếu kém vì cứ ở lại trong những tự ái của mình, bị chúng trói buộc, mà không biết hạ mình xuống để làm hòa với anh chị em.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì tội kiêu ngạo, vì cứ tưởng mình là đúng, là hay. Xin dạy chúng con biết hạ mình xuống như Chúa, để chúng con được tha thứ, được hòa giải trong đời sống.
Xin cho đời sống chúng con thực sự có sức sống — một đời sống được hòa giải, được bình an và sinh nhiều hoa trái. Amen