"Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường;
tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,29)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa dạy chúng con rằng: "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Giờ đây, khi đón nhận Chúa vào lòng mình, chúng con hiểu một cách rõ ràng và có một minh chứng cụ thể rằng Chúa thực sự là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa hiện diện trong tấm bánh đơn sơ, trong sự thinh lặng của tình yêu hiền lành, để đến với tâm hồn chúng con.
Chúa đến với chúng con không hề trách móc, nhưng chỉ bày tỏ lòng tha thứ, yêu thương và luôn nâng đỡ chúng con trên hành trình làm người, mặc dù chúng con đầy yếu đuối và cứ sa ngã hết lần này đến lần khác.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con thực sự hạnh phúc vì có một Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng như vậy. Nếu ngược lại, đời sống Kitô hữu của chúng con sẽ thật bất hạnh, vì chúng con sẽ luôn phải sống trong nỗi sợ bị Chúa trừng phạt, sợ Chúa quở trách và xua đuổi. Nhưng Chúa không phải là một Thiên Chúa như thế. Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Vì thế, Chúa luôn dang rộng vòng tay để đón nhận chúng con, với tất cả những giới hạn, yếu đuối và bất toàn của kiếp người.
Lạy Chúa,
Khi cảm nghiệm được niềm hạnh phúc vì được Chúa yêu thương bằng một trái tim hiền lành và khiêm nhường như thế, chúng con thật sự tràn ngập niềm vui. Đồng thời, chúng con cũng hiểu rằng nếu biết cư xử với người khác như chính Chúa đã đối xử với chúng con, nếu biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng để thể hiện với anh chị em chung quanh, thì chúng con sẽ mang đến cho họ một niềm hạnh phúc lớn lao. Đó sẽ là món quà quý giá dành cho những người chúng con gặp gỡ trên hành trình cuộc sống.
Ngược lại, nếu chúng con sống thiếu hiền lành và khiêm nhường, chúng con có thể trở thành nguyên nhân của biết bao nỗi bất hạnh cho những người sống bên cạnh mình.
Vì thế, lạy Chúa, khi cảm nghiệm được hạnh phúc vì được Chúa đón nhận, được sống trong tình yêu của một Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường, xin Chúa biến đổi chúng con. Xin giúp chúng con ngày càng trở nên giống Chúa hơn, biết sống hiền lành, khiêm nhường và yêu thương.
Ước gì nhờ đó, chúng con biết mang đến niềm vui, sự bình an và hy vọng cho những người chung quanh, đồng thời góp phần xây dựng cộng đoàn của chúng con trở thành một cộng đoàn hạnh phúc, chan hòa tình yêu và sự hiệp nhất. Amen