“Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời,
và Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,54)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con qua hình thức của Bí tích Thánh Thể, với bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Cách Chúa đến với chúng con qua tấm bánh và chút rượu thật cụ thể, nhưng đồng thời lại mời gọi chúng con hướng về một điều xa hơn. Từ tấm bánh và chút rượu mà chúng con nếm cảm, chúng con nhận ra sự cụ thể ấy là để dẫn chúng con đến một sự sống bền vững hơn, đến sự sống mai sau.
Chúng con cảm ơn Chúa, bởi thực sự Chúa luôn đồng hành với chúng con trên hành trình đời người, và đồng hành một cách rất cụ thể trong từng biến cố của cuộc sống. Vì thế, chúng con được mời gọi để đọc ra những dấu chỉ, những lời mời gọi của Chúa trong đời sống thường ngày; biết suy nghĩ, chiêm niệm về cuộc sống để nhận ra tiếng gọi của Chúa trong những thực tại rất bình thường. Nhờ đó, chúng con không dừng lại ở những gì chúng con có thể chiếm hữu, ở những điều cụ thể mà chóng qua, nhưng được hướng đến điều tồn tại, hướng đến sự sống mai sau, để chúng con biết sống cuộc sống hôm nay cho thật ý nghĩa.
Lạy Chúa,
Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa cho chúng con một dấu chỉ rằng sự sống chỉ có được khi biết đón nhận và biết chết đi. Chính nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa trao ban cho chúng con sự sống của Chúa bằng chính cái chết của Chúa. Vì thế, nếu chúng con muốn sống, thì chúng con cũng phải biết chết đi cho chính bản thân mình; khi ấy chúng con mới thực sự là người biết sống.
Lạy Chúa, điều này không phải là điều quá trừu tượng, vì trong cuộc sống hằng ngày, chúng con vẫn cảm nghiệm rằng: khi chúng con biết vượt qua ý riêng của mình, vượt qua sự độc đoán của mình, chúng con mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Và thực sự, điều đó đem đến một cuộc sống hài hòa, khiến chính chúng con cũng cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống ấy. Như vậy, khi chúng con biết “chết đi”, chúng con sẽ có sự sống, và chúng con đã nếm cảm điều này ngay trong đời sống hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Xin cho chúng con, khi đón nhận Chúa, Đấng đã chịu sát tế để chúng con được sống, thì cũng biết quên mình, biết chết đi chính bản thân, để chúng con mang lại sự sống, niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh. Và như thế, chính chúng con cũng được sống thật sự khi biết sống cho người khác. Amen