Thánh Thể: Bằng Chứng Của Tình Yêu Và Tha Thứ - Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay, 28.02.2026

Thánh Thể: Bằng Chứng Của Tình Yêu Và Tha Thứ - Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay, 28.02.2026

Thánh Thể: Bằng Chứng Của Tình Yêu Và Tha Thứ - Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay, 28.02.2026

“Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian,

và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Thánh Gioan Maria Vianney nói rằng phải có cả một đời đời để chuẩn bị dâng một Thánh lễ, và cũng phải có cả một đời đời để tạ ơn vì được dâng một Thánh lễ.

Thưa Chúa, dâng Thánh lễ là gì? Đó là khi, trong con, lễ vật được dâng lên chính là Chúa Giêsu, được tiến dâng lên Chúa Cha. Nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là chúng con được đón nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn mình. Như thế, việc chúng con được rước Chúa vào lòng phải là lời tạ ơn sâu xa nhất của chúng con.

Nếu như thánh nhân nói rằng cần cả đời đời để tạ ơn, thì ít ra chúng con cũng phải biết nói lời tạ ơn, không chỉ trong Thánh lễ, nhưng cả khi bước ra ngoài, chúng con vẫn phải sống một cuộc đời diễn tả lòng biết ơn đối với Chúa.

Lạy Chúa, việc chúng con đón nhận Chúa trong Bí tích Thánh Thể là điều cao trọng, là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng còn một điều khác cũng hạnh phúc không kém: khi Chúa đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, đó là bằng chứng cho chúng con biết rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng con, vẫn nhận chúng con làm con của Người. Chính vì thế, Người mới ban cho chúng con Bí tích Thánh Thể. Như vậy, chính Thiên Chúa đã đi bước trước để hòa giải với chúng con, để nói lời tha thứ. Điều đó bảo đảm cho chúng con rằng chúng con được Chúa yêu thương và Người không bao giờ bỏ rơi chúng con.

Lạy Chúa, thực sự những điều ấy là những điều chúng con phải suy đi nghĩ lại trong cuộc sống, trong giờ cầu nguyện và cả trong những lúc bình thường của đời sống, để chúng con luôn biết tạ ơn Chúa và tạ ơn không ngừng.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong chế độ ân sủng, nghĩa là chúng con hiện diện, sống và hoạt động trong ân sủng của Chúa. Ở trong ân sủng nghĩa là luôn sống trong một cuộc trao ban nhưng không; chúng con là người đón nhận mà không có gì tương xứng để được đón nhận như vậy. Chỉ có một lý do duy nhất: đó là Chúa yêu thương chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu lớn lao ấy, vượt trên mọi yếu đuối của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con sống trong tâm tình tạ ơn luôn luôn. Và xin cho chúng con, khi đối xử với anh chị em mình, đừng chấp nhất, đừng sống theo lý lẽ sòng phẳng. Nếu chúng con đã được đón nhận từ một Thiên Chúa không hề sòng phẳng, một Thiên Chúa chỉ biết cho đi mà chúng con chẳng có gì để đáp lại, thì xin cho chúng con cũng biết sống với anh chị em bằng tấm lòng quảng đại hơn, để không bất xứng với tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

Xin cho chúng con biết cảm ơn mãi, bằng đời sống hằng ngày và bằng tương quan yêu thương với anh chị em mình.