Tâm tình của người tĩnh tâm - Tĩnh tâm Cuối tuần 9.12-11.12.2022 - Lm. Vincent Nguyễn Đức Phương.OCarm

Tâm tình của người tĩnh tâm - Tĩnh tâm Cuối tuần 9.12-11.12.2022 - Lm. Vincent Nguyễn Đức Phương.OCarm

Tâm tình của người tĩnh tâm - Tĩnh tâm Cuối tuần 9.12-11.12.2022 - Lm. Vincent Nguyễn Đức Phương.OCarm

Tâm tình của người tĩnh tâm trước Chúa Giêsu Thánh Thể

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa của lòng con, Tình yêu của lòng con.

Con tạ ơn Chúa vì con được có mặt nơi đây trước Thánh nhan Ngài cùng với Cộng đoàn anh chị em của con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu Chúa! Chúa biết con yêu Chúa, Chúa biết rõ lòng con. Dầu có lúc tình yêu con dành cho Chúa lung linh cháy sáng như ngọn nến. Song cũng có lúc chông chênh, sa ngã, yếu đuối lỗi lầm, mệt mỏi và ươn lười… Nhưng con vẫn yêu Chúa, Chúa ơi!

Và những lúc yếu đuối tội lỗi, con càng có nhu cầu thưa lên với Chúa. Con cần Chúa biết bao! Con cũng nhận ra Chúa yêu con biết bao. Ôi Giêsu của lòng con. Tình yêu của con. Xin thương xót con.

Giây phút này con hiện diện với Chúa trong mùa Vọng này. Con muốn thưa với Chúa xin hãy đến với con, đến trong con, đến những đau khổ của con, chữa lành con.

Và lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi con rước Chúa ngự thật vào tâm hồn con, xin Máu của Chúa chảy trong máu con, Thịt của Chúa bao phủ lấy thịt của con để chữa lành con làm cho lòng con tràn đầy tình yêu Chúa, để Máu Chúa, Máu Tình yêu chảy tràn trong trái tim con, giúp con yêu và tha thứ như Chúa yêu con. Và lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi Chúa ngự trong lòng con, xin hãy mở ra cho con thấy rõ mọi sự tinh vi của tội đang ẩn nấu trong lòng con, trong cốt tủy của con. Và xin Chúa lấy nó ra khỏi con, để con được thuộc trọn về Chúa và con được chữa lành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi Ngài ngự thật trong con, xin ban cho con sức mạnh để chính Chúa cùng con đi bước trước đến hàn gắn lại những mối tương quan đổ vỡ trong chúng con, giúp chúng con lại yêu thương tha thứ cho nhau, và làm lành lại mối tương quan đổ vỡ trong Chúa bằng chính Chúa Giêsu.

Kết thúc Bài giảng Chúa nhật tuần 3 mùa Vọng, cha Vincent mời gọi mỗi người chúng tôi lên đường với niềm vui có Chúa ở nơi chính mình và đem Chúa đến với tha nhân bằng chính đời sống chứng tá của mỗi người chúng tôi.

Cộng đoàn Bác ái Cao Thái chúng con chân thành cám ơn cha giảng phòng Vincent đã yêu thương đến với chúng con qua những bài giảng của cha, cha đã đem Chúa đến với mỗi tham dự viên và mỗi người chúng con. Chúng tôi cũng không quên cám ơn những tham dự viên đã đến với “Ngôi Nhà Thánh Tâm Chúa” để nương tựa vào lòng thương xót của Chúa và bàn tay quan phòng yêu thương của Mẹ Maria -Nữ Vương các Cộng đoàn Bác ái.