“Tái thiết” những mảnh đời
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
Thứ Bảy 21/02/2026, Sau Lễ Tro
Ngay sau lời mời gọi hôm qua hãy hướng về Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa vào trung tâm của đời sống, thì phụng vụ hôm nay mời gọi tín hữu hướng về người khác. Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi tín hữu lắng nghe tiếng Chúa và để cho vị Thiên Chúa dấn thân cho con người ấy, vị Thiên Chúa lắng nghe những người đau khổ ấy, mời gọi họ cũng hướng về tha nhân.
Bản văn Isaia hôm nay nói với những người hồi hương sau cuộc lưu đày Babilon vào thế kỷ 6 tCN đang quá bận tâm đến cuộc sống của mình và gia đình mình vì phải tái thiết cuộc sống riêng. Vị tiên tri mời gọi quan tâm đến người khác nữa, nhất là những người gặp khó khăn. Đức Chúa hứa rằng: khi tín hữu biết giữ luật Chúa và biết quan tâm đến người khác, biết đón nhận người gặp khó khăn, thì Ngài sẽ làm cho cuộc sống họ được phục hồi, được thịnh vượng.
Những lời mời gọi nâng đỡ người nghèo không dừng lại ở phương diện vật chất, ở việc tái thiết cuộc sống vật chất. Đức Giêsu đến trần gian để đón nhận những người tội lỗi, đưa họ trở về lại với cộng đoàn đức tin. Những người Pharisêô và kinh sư lên án Đức Giêsu vì thân thiện với những người tội lỗi, bởi vì họ coi những tội nhân như những người đã bị loại trừ! Nhưng Đức Giêsu lại muốn đưa họ hội nhập lại với cộng đoàn đức tin, muốn phục hồi lại cuộc sống cho họ.
Đức Thánh Cha mời gọi “giảm bớt những lời gây thương tích và mở ra nhiều không gian hơn cho tiếng nói của người khác” (Sứ điệp số 7), để tái thiết cuộc sống, “tái thiết” những mảnh đời.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn