Các thế hệ nối tiếp nhau - Mồng Hai : Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Các thế hệ nối tiếp nhau - Mồng Hai : Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Các thế hệ nối tiếp nhau - Mồng Hai : Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Các thế hệ nối tiếp nhau

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6

Thứ Tư 18/02/2026

 Tết Nguyên Đán - Năm Bính Ngọ

Mồng Hai : Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Ngày nay, khi nói đến việc tôn kính ông bà cha mẹ, người ta có thể có hai phản ứng trái ngược nhau. Một là tinh thần truyền thống với thái độ kính trọng, suy tôn ông bà cha mẹ. Hai là, với lối sống đô thị, công nghiệp, người ta không muốn sống theo đại gia đình nữa, nên cũng ngại ngùng trong việc phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Với lối sống riêng biệt của gia đình nhỏ, người ta cũng ít gắn kết với những người trong dòng họ, và do đó, người ta cũng ít muốn nói đến lòng nhớ ơn, lòng kính trọng đối với ông bà tổ tiên. Người ta cũng dễ phản kháng khi cha mẹ nóng nảy, bạo lực cách quá đáng!

Thánh Phaolô cách chúng ta hơn 20 thế kỷ, nhưng tư tưởng của Ngài đã lưu ý đến hai phía. Vừa cổ võ lòng kính trọng, lòng hiếu thảo với cha mẹ, lại vừa khuyên cha mẹ đừng bạo lực làm cho con cái tức giận (x. Ep 6,1-4).

Tôi nghĩ nên suy tư quân bình bằng tư tưởng: các thế hệ nối tiếp nhau. Không thế hệ nào sống một mình cả. Thế hệ này cần thế hệ trước và ảnh hưởng trên thế hệ sau. Cách suy nghĩ của thời Hậu Hiện Đại (Postmodernism) chỉ biết thế hệ của mình mà bất chấp thế hệ trước và sau. Lối suy tư và lối sống ấy sinh ra tình trạng “hiếm muộn” tinh thần, là lối sống ích kỷ, chỉ quan tâm đến mình mà không nghĩ đến hậu quả sau này.

Ngày mùng hai Tết Nguyên Đán thật đẹp khi mang lại tương quan rộng hơn trong gia đình, dòng họ. Ước gì khi trở lại những ngày thường, người ta cũng biết nghĩ đến nhau và sống cho gia đình mình nhiều hơn. Cha mẹ biết làm cho con cái yêu qu‎ý ông bà, và ý thức lối sống của mình ảnh hưởng nhiều đến con cái.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn