Sự hiện diện vô duyên và sứ vụ vô nghĩa - Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên A

Sự hiện diện vô duyên và sứ vụ vô nghĩa - Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên A

Sự hiện diện vô duyên và sứ vụ vô nghĩa - Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên A

Sự hiện diện vô duyên và sứ vụ vô nghĩa

Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên A, 25/01/2026

Kết thúc Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất

Trong thư Êphêsô mà Tuần Hiệp Nhất Kitô Hữu năm nay dùng làm đề tài suy tư, thánh Phaolô trình bày căn tính hiệp nhất của Hội Thánh qua 3 hình ảnh:

1/ Là Công trình của Thiên Chúa, trong đó, Đức Kitô là Viên Đá Góc Tường nối kết hai bức tường là dân Do Thái và dân ngoại;

2/ Là Thân Thể Mầu Nhiệm với Chúa Kitô là Đầu, mọi người là các chi thể khác nhau nhưng bổ túc cho nhau làm nên một thân thể duy nhất và toàn vẹn; và

3/ Là Hiền Thể được Chúa Kitô yêu thương và hiến thân cho.

Như vậy, bản chất của Hội Thánh là hiệp nhất, ý nghĩa ban đầu của Hội Thánh là sự hiệp nhất. Vậy nếu Hội Thánh không hiệp nhất thì sự hiện diện ấy trở nên vô duyên!

Hội Thánh cũng mang lấy sứ vụ là bí tích và đưa mọi người đến sự hiệp nhất này. Như vậy, nếu chính Hội Thánh cũng không hiệp nhất thì cũng không thể kiến tạo sự hiệp nhất nơi nhân loại, và như vậy sứ vụ của Hội Thánh trở nên vô nghĩa!

Sự hiệp nhất của Hội Thánh bị thương tổn do các thành viên của mình! Khi ấy, sự hiện diện của các kitô hữu cũng vô duyên, vì họ được mời vào hiệp nhất với Chúa Kitô và với nhau mà chính họ lại không hiệp nhất, họ tự loại trừ mình ra khỏi sự hiệp nhất mà Chúa Kitô mang lại. Ơn gọi kitô hữu lúc ấy trở nên vô duyên. Từ đó, kitô hữu cũng không thể thi hành sứ vụ cốt lõi của mình là đưa mọi người về hiệp nhất với Chúa và với nhau được. Sứ vụ của kitô hữu trở nên vô nghĩa.

Các gia đình, các cộng đoàn đức tin được mời gọi trở thành hình ảnh cụ thể của sự hiệp nhất của công trình cứu độ được Chúa Kitô thực hiện. Nếu không có được sự hiệp nhất này, nhất là khi chính mình gây ra sự đổ vỡ, thì cuộc sống của họ thực sự là vô duyên và những nỗ lực họ làm thật là vô nghĩa! Đừng đổ tội cho ai cả vì mỗi người đều mang lấy trách nhiệm về sự chia rẽ này, và mọi người đều phải mang trách nhiệm hàn gắn lại những rạn nứt này!

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn