Có nên đi theo ý Chúa không ? Thứ Ba Tuần III - Mùa Thường Niên

Có nên đi theo ý Chúa không ? Thứ Ba Tuần III - Mùa Thường Niên

Có nên đi theo ý Chúa không ? Thứ Ba Tuần III - Mùa Thường Niên

Có nên đi theo ý Chúa không ?

2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35

Thứ Ba Tuần III - Mùa Thường Niên, 27/01/2026

Câu chuyện vua Đavít rước Hòm Bia Thánh về Giêrusalem trong quyển thứ hai sách Samuen là kết thúc của một câu chuyện dài về Hòm Bia này bị ngắt ý trong quyển thứ nhất. Hòm Bia bị người Philitinh chiếm đoạt khi họ chiến thắng dân Do Thái. Nhưng sau một loạt các tai hoạ xảy ra, người Philitinh sợ hãi trả lại Hòm Bia. Nhưng rồi, khi về đến đất nước Do Thái, Hòm Bia tiếp tục là mối lo sợ vì một số tai hoạ khác nữa lại xảy ra. Chính vua Đavít đi đón Hòm Bia về, nhưng lại có tại nạn xảy ra, và vua Đavít sợ hãi để Hòm Bia lại ở nhà một người dân. Nhà này được chúc phúc, nên lần này vua Đavít đi nghênh đón Hòm Bia Thánh cách trọng thể về Giêrusalem.

Có lẽ cần đọc lại toàn bộ câu chuyện dưới một nhãn quan khác hơn là quy gán cho Đức Chúa là Đấng thực hiện những sự trừng phạt ấy. Nhưng dù sao đi nữa, người ta cũng có thể nói rằng: con người không thể làm chủ trên Đức Chúa, không thể điều khiển Ngài theo ‎ý của họ được.

Khi Đức Giêsu nói mẹ và anh em của Ngài là những người thi hành ý muốn Thiên Chúa (Tin Mừng), thì đó là lời mời gọi hãy tùng phục ý Thiên Chúa. Nhưng câu hỏi được đặt ra: đó có phải là điều tốt nhất không? Có cần phải tùng phục ý Thiên Chúa, có nên tìm kiếm và làm theo ‎ý Ngài không?

Những lời trên là của Đức Giêsu dành cho tất cả những ai tin vào Ngài. Còn những người sống đời tu trì, đời thánh hiến thì sao? Đức Thánh Cha Lêô XIV viết trong tông thư ngày 08/12/2025, sau khi nói về mầu nhiệm Vượt Qua, ngài mời gọi linh mục hãy tìm kiếm và thực thi ý Chúa, vượt qua những hình thức vị kỷ và đề cao bản thân, để biết “bước sang bên cạnh” mà nhường chỗ cho Chúa Kitô (số 25). Với kinh nghiệm dài trong lịch sử của mình, giáo huấn Giáo Hội gần đây thường xuyên nhấn mạnh đến việc tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa và coi đó là điều cốt yếu.

Thiên Chúa không độc đoán khi mời gọi con người làm theo ý Ngài, nhưng Ngài biết đó là con đường tốt nhất cho con người, cho ơn cứu độ của họ, dù trước mắt có thể chỉ thấy thập giá, nhưng phía sau đó là phục sinh, là sự sống mới. Vì thế, đừng đòi làm chủ trên Thiên Chúa, nhưng hãy tùng phục Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn