"Anh em hãy có lòng thương xót,
như Cha anh em là Đấng giàu lòng thương xót." (Lc 6,36)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con trong giây phút này. Lạy Chúa, nơi sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, Chúa làm cho chúng con cảm nhận được rằng chính sự thinh lặng của Chúa mang lại sự sống.
Chúa đến với chúng con. Chúa không cằn nhằn, không cự nự, không phiền trách chúng con, và nhất là Chúa không lên án chúng con. Nhưng Chúa đến với chúng con trong một thái độ thinh lặng. Đó không phải là sự thinh lặng của bực tức hay oán trách, nhưng là sự thinh lặng của lòng nhân ái, của sự kiên nhẫn, của lòng bao dung và lòng thương xót.
Nhờ đó, sự thinh lặng của Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng con cảm nghiệm rằng sự thinh lặng ấy mang lại cho chúng con sự sống, bình an và hạnh phúc, vì chúng con có một Thiên Chúa như thế.
Vì vậy, lạy Chúa, chúng con cũng được mời gọi sống Tin Mừng của sự sống qua thái độ thinh lặng của chính mình. Chúng con bớt đi một lời cằn nhằn cũng là mang lại niềm vui và bình an cho người khác. Nếu con cứ hay cằn nhằn, người ta sẽ luôn chờ đợi nơi con một lời trách móc. Nhưng khi thấy con không còn cằn nhằn nữa, chắc hẳn họ sẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bình an, hạnh phúc và thêm tự tin để sống, để làm việc và dấn thân cho những điều tốt đẹp.
Cho nên, sự thinh lặng của chúng con cũng có thể mang lại sự sống cho những người chung quanh. Nếu đó là sự thinh lặng của lòng nhân ái, của sự kiên nhẫn biết chờ đợi anh chị em mình, để họ đi những bước của họ, dù có thể chậm hơn điều chúng con mong ước, thì đó chính là sự thinh lặng của lòng bao dung, của lòng thương xót. Và chính sự thinh lặng ấy sẽ mang lại sự sống cho những người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa không bao giờ la rầy chúng con. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn luôn âm thầm hiện diện, đến với chúng con bằng tình yêu, sự kiên nhẫn, lòng bao dung và trao ban cho chúng con sự sống.
Chúng con tạ ơn Chúa vì sự thinh lặng của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống sự thinh lặng mang lại sự sống, để qua lời nói, thái độ và cách cư xử của mình, chúng con trở nên nguồn bình an, niềm vui và hy vọng cho anh chị em chung quanh. Amen