Sợ điều khác biệt !!! Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo

Sợ điều khác biệt !!! Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo

Sợ điều khác biệt !!! Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo

Sợ điều khác biệt !!!

Thứ Hai 24/11/2025,

Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo

Lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam, trước khi nhìn đó là hành vi anh hùng nhằm tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì từ góc nhìn con người, người ta nhận thấy đó là một hành vi dã man! Làm sao người ta có thể cư xử với nhau bằng những chiến dịch tàn sát lẫn nhau, giết hại dân của mình dã man đến như vậy?! Người ta gọi các con vật tàn sát đồng loại là “dã thú”, nhưng chúng chỉ giết các con vật khác từng con một, còn con người thì giết nhau hàng loạt, có kế hoạch hẳn hoi! Vậy thì phải gọi con người như thế là gì?!

Nhưng tại sao người ta lại phải giết nhau như vậy? Phải chăng người ta sợ hãi trước những khác biệt của người khác, sợ người khác hơn mình, sợ người khác không tùng phục mình…?! Quả thật, từ xưa đến nay, trên bình diện cộng đồng cũng như cá nhân, người ta đều cảm thấy khó khăn khi đối diện với những khác biệt của người khác. Người ta vốn sợ hãi trước những ý kiến khác biệt, sợ người khác chê bai mình, sợ người khác không yêu mến mình, không còn là “của mình” nữa…!

Ngay chính sự thống nhất không ít khi cũng trở thành lý lẽ để người ta áp đặt, loại trừ những khác biệt. Trong lãnh vực tôn giáo, các tín hữu cũng “sợ dùm cho thần linh”. Người ta lo sợ trước những niềm tin khác, sợ đạo khác mạnh hơn mình. Người ta cũng thường hay so sánh con số các tín hữu, so sánh cách thực hành các lễ nghi xem đạo nào thu hút hơn…

Tại sao người ta không bình an với điều mình đang có mà cứ muốn mình hơn người khác? Tại sao người ta không cảm thấy hạnh phúc trong niềm tin của mình, để rồi nếu có làm gì, ngay cả thi hành việc truyền giáo, cũng là để chia sẻ niềm hạnh phúc cho người khác, chứ không phải là một hình thức quy phục hay thống trị ai? Phải chăng những hành vi bạo lực dưới nhiều hình thức, là một thứ bất an nơi bản thân? Và điều này gây ra nhiều bất ổn cho người chung quanh.

Chúa Giêsu Kitô đến để giải thoát con người và đưa họ vào sự tự do đích thực, vào hạnh phúc sâu xa. Hãy trở thành người tự do, người hạnh phúc để làm cho người khác cũng ước ao được như vậy.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn