Rồi còn lại gì ?!
1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40
Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
22/11/2025, thánh Cecilia trinh nữ
Sau cuộc đời chinh chiến nhiều năm, cướp phá các nước và tàn sát nhiều người, vua Antiôkhô bị bại trận, buồn phiền và chết nơi đất khách quê người. Ông mất tất cả, lìa đời với hai bàn tay trắng!
Vậy thì điều gì còn tồn tại? Đức Giêsu nói rằng ngay cả đời sống vợ chồng, hai người đã trở nên một xương một thịt, cả con cái là ruột thịt do mình sinh ra, thì sau cuộc đời này, những điều đó cũng không phải là chuyện quan trọng nhất nữa rồi!
Sống trong cuộc đời, người ta bị chi phối, bị cuốn hút bởi rất nhiều thứ: nào là danh vọng, quyền lực, tiền của, những đam mê xác thịt nữa. Người ta muốn mình tồn tại nhờ con cái, nhờ dòng dõi của mình. Nhưng khi bước ra khỏi cõi đời này, người ta mới thấy người ta không thể mang theo những thứ ấy. Chỉ có Thiên Chúa và tình thương của Ngài là tồn tại, là quan trọng nhất đối với con người mà thôi.
Nhưng đáng tiếc là, dọc theo cuộc sống, nhiều phen người ta lại từ khước Thiên Chúa để chọn những điều khác, là những điều không vững bền gì cả!
Những người Do Thái trong cuộc bách hại của các vua Hy Lạp đã can đảm hy sinh cả mạng sống để trung thành với Lề Luật Chúa.
Theo truyền thống, khi khai quật tìm thấy xác thánh nữ Cecilia tử đạo, người ta nhận thấy, ở một tay, thánh nữ đưa ra 3 ngón tay, còn tay kia thì 1 ngón, ám chỉ việc thánh nữ tử đạo tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Mặt ngài úp xuống diễn tả tâm hồn không còn vướng bận những sự trần gian và phó thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa mà ngài yêu mến.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn