Phiêu lưu để khám phá vị Thiên Chúa rong ruổi - Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Phiêu lưu để khám phá vị Thiên Chúa rong ruổi - Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Phiêu lưu để khám phá vị Thiên Chúa rong ruổi - Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Phiêu lưu để khám phá vị Thiên Chúa rong ruổi

Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay, 01/04/2025

Người xưa thường nói: “An cư lạc nghiệp”. Chỗ ở phải yên ổn thì làm ăn mới phát triển được. Điều này xem ra không đúng hoàn toàn cho lối làm ăn ngày nay, bởi vì nhiều người làm ăn phát tài thì có nhiều cơ sở ở khắp nơi, và như thế, họ di chuyển thường xuyên. Xem ra mẫu người làm ăn thành đạt của ngày nay đã được Thiên Chúa thể hiện từ lâu rồi, một vị Thiên Chúa “làm ăn phát đạt” với sự tất bật vì những phận người! Để thực hiện chương trình cứu độ con người, Thiên Chúa ấy đã dấn thân vào dòng lịch sử con người, đã từng “rong ruổi” khắp nơi cùng với những vận mệnh của con người. Và điều này lại rất phù hợp với cuộc sống con người. Người Công Giáo Việt Nam thường hát: “Kìa ai rong ruổi đường gió bụi...” để cầu xin Đức Mẹ đi cùng trong cuộc đời long đong, thì thực ra, Thiên Chúa của chúng ta đã từng là vị Thiên Chúa rong ruổi như vậy!

“Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao? Thật vậy, từ ngày Ta đưa con cái Ítraen lên từ Ai-cập cho tới ngày hôm nay, Ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng Ta đã nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm.” (2Sm 7,5-6).

Mặc dù con người cứ muốn xây cho Thiên Chúa những đền thờ nguy nga, đồ sộ, với nền móng vững chắc, nhưng vị Thiên Chúa đó vẫn luôn giữ “tính khí rong ruổi”! Ngài rong ruổi cùng với những phận người! Như thế, khi nào người ta đòi “quản l‎ý hộ khẩu” của Thiên Chúa, thì người ta lại đánh mất Thiên Chúa, vì Ngài thường xuyên vắng nhà mà không “khai báo tạm vắng” hay “tạm trú”! Đó là khi người ta làm cho Thiên Chúa trở thành “bất toại” nơi những luật lệ, làm cho Thiên Chúa trở thành “chễm chệ” trên ngai trong những nghi thức long trọng và hài lòng về những gì họ làm cho Thiên Chúa! Người Do Thái thời Đức Giêsu đã có cách nghĩ tương tự cho một “vị Thiên Chúa nghỉ ngơi” của ngày sabát, và vì thế, họ lên án Đức Giêsu nhiều phen chữa bệnh vào ngày ấy, và họ không đón nhận được hoạt động của Thiên Chúa qua việc Đức Giêsu chữa cho người bại liệt 38 năm!

Tiên tri Êdêkien có thị kiến được thiên thần dẫn ra chỗ nước sâu. Qua đó, ông thấy mình không thể hiểu hết về sự sâu thẳm của Thiên Chúa, nhưng ông xác tín thêm rằng vị Thiên Chúa ấy làm cho cuộc sống con người trở nên tươi mát, được sinh hoa kết trái.

Ở lại trong thái độ “an cư”, sợ phiêu lưu, tín hữu sẽ không đón nhận được vị Thiên Chúa rong ruổi! Sống thái độ rong ruổi của cuộc sống để đón nhận Thiên Chúa và anh chị em nữa, những người có cuộc sống cũng bấp bênh bởi những yếu đuối, bất an giữa cuộc đời!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn