Ông Abraham vẫn đang sống - Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Abraham vẫn đang sống - Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Abraham vẫn đang sống - Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Abraham vẫn đang sống

St 17,3-9; Ga 8,51-59

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay, 26/03/2026

Người Do Thái nói rằng: ông Ápraham đã chết (x. Ga 8,52), nhưng Đức Giêsu quả quyết ông vẫn đang sống: “...ông (Môsê) gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham,Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,38). Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói rõ hơn: “Ông Ápraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” (Ga 8,56). Như vậy, ông Ápraham đang sống đó cũng đang hướng về Đức Giêsu. Đức Giêsu không chỉ là dòng dõi của ông, hiện diện như sự sống của ông tổ Ápraham qua sự tồn tại của dòng dõi ông, nhưng còn như Đấng mang lại sự sống cho nhân loại, mang lại sự sống cho chính ông nữa, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Hằng Hữu, đã có trước ông và là Đấng mang lại sự sống cho con người:

“Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: ‘Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’... ‘Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Ápraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!”” (Ga 8,51).

Ông Ápraham, các tổ phụ và những người đã qua đời không chết, họ vẫn sống và được đi vào sự sống đời đời nhờ sự sống mà Chúa Giêsu Kitô mang lại. Niềm tin vào Chúa Giêsu và niềm tin vào lời của Ngài để dám sống, thực sự sống và sống lời ấy cách quảng đại sẽ mang lại sự sống cho con người. Sự sống ấy không chỉ có nơi cuộc sống đời đời mà còn bắt đầu ngay từ cuộc sống trần thế này. Dám sống và hạnh phúc khi sống lời ấy, con người sẽ cảm nếm được sự sống mới nơi mình và nơi những người mà mình sống với, nơi môi trường chung quanh mình. Một cuộc sống mới mở ra ngay hôm nay cho những người tin vào Chúa Giêsu và sống lời của Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn