Những hoa trái thiêng liêng sau Tuần Phòng Căn Bản từ 06.03.2023-12.03.2023

Những hoa trái thiêng liêng sau Tuần Phòng Căn Bản từ 06.03.2023-12.03.2023

Những hoa trái thiêng liêng sau Tuần Phòng Căn Bản từ 06.03.2023-12.03.2023

Những hoa trái thiêng liêng của người Tĩnh Tâm

"Đây là lần đầu tiên con tham gia khóa tĩnh tâm dài ngày, con có thời gian nhìn lại cuộc sống của mình vì thế giới bên ngoài ngày nay quá bận rộn, quá mệt mỏi,… con trân trọng những gì Chúa ban cho con qua Thánh Lễ, qua giờ cầu nguyện, qua không gian ở đây."

"Nhận ra mình cần làm chủ cảm xúc và cái tôi của mình… mỗi ngày cầu nguyện xin ơn làm chủ cái tôi, cảm xúc của mình, biết chia sẻ với anh chị em chung quanh. Sự kỳ vọng: kỳ vọng đi từ 2 phía ví dụ sự kỳ vọng của cha mẹ dành cho con cái và con cái dành cho cha mẹ, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối phương… và con người chúng ta yếu đuối, giới hạn,… đừng cố gắng kiểm soát tất cả những sự việc xảy đến với chúng ta, nhưng chúng ta có thể kiểm soát lời nói và hành động của chúng ta. và trong tình huynh đệ với nhau không cần làm gì to tác cho nhau chỉ cần ở với nhau, sống chung và hài hòa, chịu đựng nhau và cưu mang nhau."

"Nhận thấy sự khác biệt nhau để dám đón nhận và chấp nhận nhau, nhận ra tương quan của tình huynh đệ trong cuộc sống của mình, cần có sự kết hợp với Chúa thì tương quan giữa người với người sẽ tốt đẹp hơn."

"Nhận ra sống tình huynh đệ với Chúa và tha nhân, sống tình liên đới với anh chị em của mình. Thiên Chúa tha thứ mãi cho chúng ta vậy tại sao chúng ta lại tha thứ cho anh chị em của chúng ta có giới hạn."

"Nhận ra tình thương của Chúa, Đấng đã hiến thân cho chúng con, Chúa yêu thương từng người chúng con cách riêng với những cả yếu đuối, giới hạn của chúng con. Chúa yêu thương chúng con, yêu thương mãi, Chúa không bao giờ khép kín vòng tay thương xót của Ngài."

"Chúa đến trần gian và chiếu tỏa áng sáng của Ngài đến trần gian. Ngài mời gọi chúng con bước theo ánh sáng của Ngài, ánh sáng của yêu thương, của hy vọng, của tha thứ để chúng con sống tình liên đới, tình huynh đệ với nhau trong cuộc sống với biết bao nỗi đau, nỗi buồn của cuộc sống."

"Qua những biến cố cuộc đời cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, và rút ra cho bản thân bài học sống khiêm nhường, sống tình huynh đệ với tha nhân."

"Xin Chúa thương nhìn đến chúng con với thân phận yếu đuối, bất toàn của chúng con cuộc sống. Sống sự hiệp thông, phó thác, tin tưởng thì chúng ta sẽ nhận được sự bình an và hạnh phúc."

"Một cảm nhận với Đấng Sáng Lập Marthe Robin, sau khi cầu nguyện với chị Marthe và được ơn chị Marthe về sức khỏe."

Tất cả là hồng ân! Cộng đoàn Bác ái Cao Thái chúng con xin chân thành cám ơn những tham dự viên đã đến với “Ngôi Nhà Thánh Tâm Chúa” để tìm gặp, nương tựa vào tình thương và lòng thương xót của Chúa.

Những hình ảnh của Tuần Phòng Căn Bản