Nhận thức đúng đắn về nhau để đi vào tương quan - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Nhận thức đúng đắn về nhau để đi vào tương quan - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Nhận thức đúng đắn về nhau để đi vào tương quan - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Nhận thức đúng đắn về nhau để đi vào tương quan

Hs 6,1-6; Lc 18,9-14

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay, 29/03/2025

Đoạn văn trích dẫn của tiên tri Hôsê hôm nay hai lần nói đến sự nhận biết Thiên Chúa:

“Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người; như hừng đông mỗi ngày xuất hiện, chắc chắn thế nào Người cũng đến. Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai.” (Hs 6,3) Và: “Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.” (Hs 6,6)

Câu thứ nhất nói đến thái độ chờ đợi Chúa đến và nhận biết khi Ngài đến làm cho cuộc đời tươi mát và trổ sinh hoa trái. Ở trong bối cảnh của sứ vụ và trong sứ điệp của ông Hôsê, điều này cho thấy dân chúng hững hờ với Thiên Chúa và không đón nhận lời mà Thiên Chúa muốn nói với dân qua các tiên tri.

Câu thứ hai nói đến việc con người nhận biết Thiên Chúa khi đi vào tình yêu. Có thể nói tiên tri Hôsê là chuyên gia nói về tình yêu. Ông diễn tả về một Thiên Chúa say đắm con người, nhưng lại bị con người từ khước! Oái oăm thế đấy! Cho nên, con người được mời gọi nhận biết tình yêu Thiên Chúa dành cho họ để đi vào mối tương quan đó, chứ không phải là những lễ vật hời hợt bên ngoài, những thứ tuân thủ Lề Luật cách hình thức, cũng không phải là thành tích đạo đức cá nhân được thu vén cho bản thân, như được diễn tả về người Pharisêô trong dụ ngôn của Tin Mừng hôm nay.

Nhận thức đúng và rõ ràng về bản thân để có thể đi đến những nhận thức đúng đắn về Thiên Chúa và có thể đi vào tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Người thu thuế trong dụ ngôn đã làm được điều đó. 

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn