Người Mẹ cưu mang - Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

Người Mẹ cưu mang - Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

Người Mẹ cưu mang - Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

NGƯỜI MẸ CƯU MANG 

St 3,9-15.20; Ga 19,25-27 

Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên,

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, 29/05/2023

Tước hiệu “Đức Maria là Mẹ Hội Thánh” đã được các tín hữu tôn sùng từ lâu. Năm 1964, tại công đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã long trọng tuyên bố tước hiệu đó và kêu mời phát triển lòng sùng kính này. Năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt lễ này vào thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Đức Maria đã trở thành Mẹ Hội Thánh nơi chân thập giá của Đức Giêsu. Gioan tượng trưng cho những người tin và bước theo Đức Giêsu Kitô. Câu chuyện có vẻ như Gioan mang Mẹ của Thầy mình về nhà chăm sóc, nhưng có lẽ dấu nhấn ở phía kia, tức là Đức Maria là người cưu mang các kitô hữu như đã từng cưu mang Đức Giêsu, Con Mẹ. Tình mẹ này bắt đầu nơi thập giá và cũng phát triển cùng với thập giá. Sau khi Đức Giêsu sống lại và lên trời, Giáo Hội đó là một Giáo Hội bị bách hại. Mầu nhiệm thập giá tiếp diễn nơi các chi thể của Chúa Giêsu Kitô, và Đức Maria tiếp tục đi theo và nâng đỡ Giáo Hội đó. Đặc tính của người mẹ là cưu mang. Cưu mang khi con còn ở trong lòng, nhưng có lẽ nhiều hơn nữa là cưu mang khi con lớn lên, khi đời con gian nan.

Chính Giáo Hội cũng được mời gọi sống tư cách người mẹ theo mẫu gương của Đức Maria. Giáo Hội sống tính chất người mẹ của mình khi cưu mang hơn là khi loại trừ hay lên án. Giáo Hội mang lấy trong lòng mình những người con tội lỗi. Con cái tội lỗi, người ta phê phán Giáo Hội, nhưng Giáo Hội vẫn cứ cưu mang các con cái đầy giới hạn của mình. Giáo Hội phải là chỗ mà con cái tìm được nơi nương tựa những khi bị mọi người xua đuổi.

Và làm sao cho tấm lòng người mẹ cưu mang vẫn được tìm thấy nơi những người lãnh đạo trong Giáo Hội, trong các gia đình, trong các cộng đoàn đức tin. Làm sao để mỗi khi các thành viên cần được bảo vệ, cần được an ủi, nâng đỡ... thì họ nghĩ ngay đến người lãnh đạo, vì họ mang lấy trái tim người mẹ, người mẹ luôn cưu mang con mình!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn