Người công chính và bạo lực !
Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay, 20/03/2026
Ngày trước, người ta thường nghĩ thương con cho roi cho vọt. Người ta có những bằng chứng cho thấy rằng người này người kia nên người nhờ roi vọt của cha mẹ, người lớn, thầy cô...! Nhưng khi ấy, người ta không kể đến những người bị tổn thương vì “bị dạy dỗ” bằng bạo lực. Có những người ở trong tâm trạng thù ghét, và có khi chính những nạn nhân ấy lại trở thành thủ phạm gây tổn thương, có khi tổn thương ở bình diện thế giới nữa! Nhiều trường hợp khác, trên những bình diện khác, người ta cho là điều tốt khi dùng sức mạnh quân sự để mang lại hoà bình, dùng sức mạnh và kỷ luật thép để mang lại bình an cho các cộng đồng và các cộng đoàn đức tin nữa.
Điều phải nhìn nhận là con người ngày nay dễ tổn thương hơn. Lý do tại sao, câu trả lời xin để lại cho các chuyên viên. Do đó, cũng cần suy nghĩ nhiều hơn về những thứ gọi là bạo lực trong cuộc sống. Sách Khôn Ngoan hôm nay cho thấy người ta khó chịu vì những người sống tốt lành và ra tay loại trừ những người này, bởi vì cách sống và lời nói của những người công chính như là cái gai trong mắt những người khác, như tố cáo họ. Họ dùng bạo lực để loại trừ. Đó cũng là cách mà những vị lãnh đạo cư xử với Đức Giêsu, bất kể phải dùng đến mưu đồ bất chính.
Giáo Hội hôm nay mời gọi một cách cư xử khác đối với nhau. Kiên nhẫn với nhau, lắng nghe nhau để hiểu nhau hơn, và không dùng bạo lực, không loại trừ ai! Những người đương thời tưởng rằng họ hiểu rõ Đức Giêsu là ai và từ đâu đến. Nhưng thật ra sự hiểu biết ấy chỉ hời hợt bên ngoài. Họ không nhận biết và không muốn nhận biết nguồn gốc thần linh của Người. Tuy dù như thế, trên thập giá Đức Giêsu vẫn cứ biện minh rằng họ không biết, để xin ơn tha thứ cho họ. Tìm cách hiểu nhau và không dùng bạo lực với nhau, đó là cách thức của Đấng Công Chính tên là Giêsu. Đừng gán tâm tư bạo lực và thiếu kiên nhẫn của mình cho Thiên Chúa rồi nhân danh Thiên Chúa để chọn bạo lực. Thiên Chúa không như thế!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn