Để thuộc về Đức Kitô
Thứ Hai 29/09/2025,
Các Tổng Lãnh Thiên Thần
Micaen, Gáprien, Raphaen
Là kitô hữu (christian) có nghĩa là thuộc về Đức Kitô (Christ). Đó là trên danh nghĩa và dựa vào đức tin mà chúng ta có thể nói được như vậy. Tuy nhiên, trong thực tế của đời sống hàng ngày, để thực sự thuộc về Đức Kitô thì còn là một thách thức lớn và là thách thức hàng ngày. Mừng lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần hay lễ các thiên thần, tôi thấy họ thuộc trọn về Thiên Chúa và hoàn toàn phục vụ cho công trình cứu độ của Đức Kitô. Sao thấy họ thể hiện điều đó dễ dàng quá. Trong khi đối với con người, đó lại là một thách thức, cho dù đã được tạo thành, được đón nhận bí tích Thánh Tẩy để thuộc về Đức Kitô đi chăng nữa! Con người phải chiến đấu nhiều lắm để sống thực sự thuộc về Đức Kitô và phải chiến đấu hàng ngày, không bao giờ là xong rồi cả, cho đến khi lìa đời. Có lẽ chỉ vào lúc ấy, con người mới “an nhàn” trong tình trạng thuộc về Đức Kitô!
Tuy dù có vất vả thật để thuộc về Đức Kitô từng ngày, nhưng đời sống con người cũng có những điều thú vị, cũng có những kinh nghiệm thú vị trong cuộc chiến đấu. Ngay cả khi thất bại, con người lại trải qua kinh nghiệm được tha thứ, được đón nhận và lại được bắt đầu lại. Đó cũng là một kinh nghiệm thú vị làm cho cuộc đời có ý nghĩa. Như vậy, để có được kinh nghiệm hạnh phúc khi thuộc về Đức Kitô thì cần nỗ lực, cần dấn thân sống theo giáo huấn của Ngài. Nếu tôi hững hờ với giáo huấn này, tôi sẽ không có được kinh nghiệm tương ứng, không cảm thấy cuộc đời thú vị, mà chỉ thấy chán chường, đều đặn và có khi còn ê chề nữa. Nào, bạn hãy thử xem!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn