Đức tin kiên vững trong những nhiễu nhương của cuộc đời
Kb 1,2-3 ; 2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
Chúa Nhật Tuần XXVII - Mùa Thường Niên C
05/10/2025
Khi nói đến những nhiễu nhương của cuộc sống, người ta nghĩ ngay đến một đất nước chiến tranh, loạn lạc, hay những cuộc đời nhiều lận đận, gian nan. Trong hoàn cảnh ngày hôm nay, người ta cũng có thể nói thêm về sự nhiễu nhương của những thông tin giả và trái chiều, của những trận chiến trên mạng xã hội, của những sự lừa đảo nơi lãnh vực bán hàng online. Ngay cả trong lãnh vực tôn giáo cũng đủ thứ lừa lọc của những kẻ giả danh nhằm trục lợi, của những quan điểm khác nhau về niềm tin sinh ra những cuộc tấn công lẫn nhau trên không gian mạng, bêu xấu nhau… Và còn nhiều thứ nữa. Phải chăng đó cũng là tình trạng nhiễu nhương của chiến tranh hay loạn lạc theo một nghĩa nào đó?!
Trong tình trạng nhiễu nhương ấy, cần đến một niềm tin đúng đắn và vững vàng. Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê cần xác tín mình tin vào ai và do đó sống niềm tin đúng đắn của mình cách tự tin. Không sợ hãi, không hổ thẹn khi sống niềm tin của mình. Giữa một xã hội đa diện như hiện nay, cần xác tín về niềm tin kitô giáo và dám sống điều mình tin cách bình an, không sợ công kích, không lo thiệt hại cho bản thân, đó là điều cần có cho đời sống đức tin hôm nay. Và để cho việc sống niềm tin ấy không trở nên căng thẳng nơi chính bản thân mình, cần tìm thấy đức tin ấy nơi chính con người của mình, thấy thích hợp với con người của mình, và khi sống niềm tin ấy là tôi đang sống cuộc đời của chính tôi. Và từ đó, cũng không cảm thấy mình phải tự phụ về sự đạo đức của mình. Tôi chỉ làm điều tôi cần làm thôi (x. Lc 17,10).
Những khi niềm tin bị thử thách bởi những khó khăn trong cuộc sống, thấy mình xin mà không được nhận lời, thấy người gian dối thì thành công còn mình thì không, đó là lúc cần sống niềm tin cách kiên vững: “người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình” (Kb 2,4).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn