Máu cứu sống
Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh Lễ Tiệc Ly, 02/042026
Những cuộc chiến tranh lớn đang nổ ra làm ảnh hưởng đến cả thế giới, và máu đổ ra nhiều, vì người ta giết hại lẫn nhau. Bên nào cũng cho là mình có lý, nhưng hậu quả là quá nhiều chết chóc đã xảy ra, quá nhiều máu đã đổ ra.
Bên cạnh đó, điều đáng mừng biết bao là người ta cũng “đổ” máu ra để cứu sống người khác. Những cuộc hiến máu, những lần hiến tạng của người chết cho người khác, đã mang lại sự sống, làm cho người ta được sống!
Người ta gặp thấy hình ảnh máu cứu sống nơi câu chuyện vượt qua của người Do Thái: máu con chiên bôi lên khung cửa đã cứu sống dân tộc này.
Đức Giêsu thực hiện cuộc Vượt Qua như đỉnh cao của công trình cứu độ yêu thương của Thiên Chúa, đó là chính Ngài, bằng máu của chính mình, Ngài đã đổ ra để cứu sống nhân loại qua mọi thời đại.
Người ta đã gây ra việc đổ máu bất công nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu biết mưu toan của họ, nhưng Ngài muốn đi đến cùng của phận người nơi cái chết và nơi sự bất công, nơi bạo lực của thế giới loài người. Ngài không bỏ trốn về trời, nhưng đón nhận bất công ấy để diễn tả tình yêu đến cùng của Thiên Chúa, để thể hiện lời đáp lại với bạo lực và bất công bằng tình thương, bằng sự tha thứ: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết con! Máu của Đức Giêsu đổ ra là máu cứu sống, máu cứu độ.
Cuộc đời có những bất công và có nhiều hình thức bạo lực, nhưng nếu người ta đáp lại cũng bằng bạo lực, và bạo lực còn lớn hơn nữa, lấy lý do là công bằng, thì chuỗi bạo lực này sẽ không bao giờ ngừng lại. Con đường của Đức Giêsu không mấy ai ưa, nhưng cuộc sống con người, của nhân loại chỉ có thể chữa lành bằng sự hy sinh cho nhau, chứ không phải bằng cách giành giựt, loại trừ, giết hại nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn