Lời thật lòng và lời giả dối - Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Lời thật lòng và lời giả dối - Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Lời thật lòng và lời giả dối - Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Lời thật lòng và lời giả dối

Gr 28,1-17; Mt 14,13-21

Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

05/08/2024

 

Xảy ra một cuộc tranh luận giữa ông Khanangia, vị được đặt làm tiên tri theo cơ chế và ông Giêrêmia, vị tiên tri được Đức Chúa gọi trực tiếp. Cuộc tranh luận diễn ra trước mặt toàn dân. Ông Khanangia thì nhân danh Đức Chúa báo cho dân mọi điều tốt lành. Lúc bấy giờ, một số dân đã bị đi đày cùng với nhà vua. Nhưng ông Khanangia nói rằng hai năm nữa họ sẽ trở về. Còn ông Giêrêmia thì cũng nhân danh Chúa nhưng nói không phải thế, nhưng Đền Thờ sắp tới sẽ bị phá bình địa, dân còn lại sẽ bị đi đày. Ông Giêrêmia nói rằng: thường thì những lời tiên tri về sự dữ thì đáng tin hơn, vì đó có thể là lời của Đức Chúa, còn những lời hứa hẹn may lành thì phải chờ thời gian xem có xảy ra không mới chứng thực được. Nhưng xảy ra là sau đó ít tháng, ông Khanangia qua đời!

Những lời vừa lòng hay không vừa lòng người nghe đều có thể là những lời chân thật hoặc giả dối. Điều làm nên khác biệt giữa chúng là người nói vì ích lợi bản thân, cho thỏa ức chế trong lòng mình hay là vì yêu mến người nghe. Đức Giêsu có những khi nói lời thẳng thắn để cảnh tỉnh người nghe, nhưng lúc khác là những lời tha thứ, khích lệ, là những tâm tình cảm thương dân chúng như chiên không người chăn... Tất cả đều do lòng yêu mến.

Người ta có thể nói rằng mình góp ý vì lòng yêu mến, nhưng cách thể hiện sẽ làm cho người nghe hiểu được họ có thực lòng yêu mến không, hay đó chỉ là một thứ môi mép, là bình phong che đậy sự ghen ghét bên trong! Hãy có lòng yêu mến thực sự, hãy có tấm lòng mục tử như Đức Giêsu đối với những người liên hệ, hãy nghĩ đến tâm tư của người nghe góp ý... thì tôi sẽ biết phải nói làm sao và nói lúc nào. Đừng để cảm xúc chi phối mình nhiều quá, bởi vì mình sẽ làm người nghe bị tổn thương! Hãy tập nói với nhau cách nhã nhặn, hãy kiên nhẫn với tiến trình thay đổi của người khác. Tất cả đều diễn tả lòng yêu mến thực sự và sâu xa đối với những người thuộc về mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn