Khôn ngoan thì yêu mến và hiệp nhất - Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Khôn ngoan thì yêu mến và hiệp nhất - Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Khôn ngoan thì yêu mến và hiệp nhất - Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Khôn ngoan thì yêu mến và hiệp nhất

Kn 1,1-7; Lc 17,1-6

Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên, 10/11/2025

thánh Lêô Cả giáo hoàng

Sống ở đời, ai cũng muốn mình là người khôn chứ không phải là kẻ dại. Vấn đề là ở chỗ: đâu mới thực sự là khôn. Cách suy nghĩ của con người sẽ cho rằng người khôn là người tìm lấy cái lợi cho mình; và để đạt được cái lợi ấy, có khi người ta chọn những hành động không mấy lương thiện. Lúc ấy, người ta đi xa hơn khi cho rằng: điều tốt là điều có lợi cho mình. Tốt hay xấu là tuỳ theo nó có lợi cho mình hay không, chứ không có tốt xấu khách quan chung cho mọi người. Trong khi đó, Lời Chúa đi theo cách suy nghĩ khác: khôn thì phải đi kèm với ngoan. Khôn ngoan thực sự phải lưu tâm đến lợi ích cho  người khác, cho cộng đồng nữa. Còn đi xa hơn nữa, Lời Chúa cho thấy khôn ngoan là biết chọn lựa theo Lời Chúa.

Sách Khôn Ngoan hôm nay nói rằng: Đức Khôn Ngoan thì mang đến lòng yêu mến và kiến tạo sự hiệp nhất. Lời Kinh Trưa ngày thứ ba tuần thứ ba trích thánh vịnh 118, các câu 97-100 như sau:

Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,
suốt ngày cứ suy đi gẫm lại ! *
Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.

Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
vì con thường gẫm suy thánh ý ; *
am hiểu hơn các bậc lão thành,
bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

Những lời ấy được Giáo Hội đặt phía sau điệp ca này: “Mến Chúa yêu người là chu toàn luật Chúa”.

Khi sống yêu thương và kiến tạo hiệp nhất, đó mới thực sự là khôn ngoan, vì điều ấy là lời Chúa dạy.

Trong một bài giảng Giáng Sinh, Đức Thánh Cha Lêô đã nói: “Điều Con Thiên Chúa đã nhận lấy của chúng ta, Ngài ban lại cho chúng ta” (Sermon 21,2). Lời ấy có nghĩa là Con Thiên Chúa đã đảm nhận nhân tính của con người, và sau khi nhân tính ấy được kết hợp với thiên tính của Ngài, thì Ngài ban lại cho nhân loại một nhân tính đã được biến đổi, được nâng cao. Và như thế, cũng nơi bài giảng ấy, Đức Lêô kêu gọi: “Hỡi kitô hữu, hãy nhận biết phẩm giá của mình”.

Phẩm giá của con người cao cả lắm. Vì thế, con người được mời gọi hiệp nhất với Đấng đã yêu thương và kết hợp với con người, để đến phần mình, con người cũng biết yêu thương và hiệp nhất với nhau. Hãy sống sự cao cả của phẩm giá con người qua một đời sống yêu thương và hiệp nhất với nhau. Đó là lối sống khôn ngoan đích thực.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn