Họp Mặt Đại Gia Đình FVN - Hiệp Thông & Lòng Thương Xót

Họp Mặt Đại Gia Đình FVN - Hiệp Thông & Lòng Thương Xót

Họp Mặt Đại Gia Đình FVN - Hiệp Thông & Lòng Thương Xót

“Các Foyer không phải là một công trình của con người,

nhưng là một gia đình được sinh ra từ Trái Tim của Thiên Chúa.”

( Marthe Robin 1936).

Trong bầu khí thân tình và đầy ắp niềm vui gặp gỡ, hơn 50 thành viên của ba Foyer Việt Nam đã cùng nhau quy tụ về Foyer Cao Thái hôm nay 8.11.2025. Tháng 11, tháng đặc biệt dành để tưởng nhớ Giáo hội Khải hoàn và Giáo hội Thanh luyện. Ý thức mình thuộc về Giáo hội lữ hành, chúng tôi đến với nhau như những người con trong cùng một gia đình, để cùng sống, cùng chia sẻ và cùng cảm nghiệm sâu xa hơn mầu nhiệm hiệp thông, nhớ đến các linh phụ và các thành viên đã ra đi trước chúng tôi.

Một ngày tràn đầy ý nghĩa

Chủ đề của ngày họp mặt là “Hiệp thông và Lòng Thương Xót”. Cha Giuse Nguyễn Trọng Sơn đã giúp chúng tôi đào sâu hơn đề tài “Ơn gọi Foyer cho sự hiệp thông và lòng thương xót”. Qua những chia sẻ chân thành, cha giúp chúng tôi khám phá lại căn tính của chính mình: ơn gọi của Foyer là sống hiệp thông và để lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa qua từng cử chỉ, từng mối tương quan.

Chúng tôi nhận ra rằng, hiệp thông và thương xót không chỉ là những khái niệm đẹp, mà là hơi thở của linh đạo Foyer. Trong tinh thần gia đình của Thiên Chúa, mỗi người được đón nhận như con cái của cùng một Cha, được sống trong tình huynh đệ, và được mời gọi  đặt Thiên Chúa – đặc biệt là Bí tích Thánh Thể – làm trung tâm của mọi tương quan. Như chị Marthe Robin từng nói: “Các Foyer không phải là một công trình của con người, nhưng là một gia đình được sinh ra từ Trái Tim của Thiên Chúa.” (1936).

Buổi chiều, chúng tôi quy tụ quanh Chị Marthe và để cho Chị mời gọi chúng tôi trở thành người nối kết mọi người. Mỗi foyer kể cho nhau nghe những gì mình đang làm, những thuận lợi và thách đố, nhờ đó, chúng tôi hiệp thông với nhau cách cụ thể hơn.

Thanh luyện con tim – sống yêu mến mỗi ngày

Trong những giờ phút lắng đọng của giờ chầu buổi chiều, chúng tôi cùng nhìn lại hành trình đời mình – hành trình của con tim cần được thanh luyện từng ngày để lớn lên trong yêu thương. Bởi nếu không khéo, khi cần con tim ta lại viện đến lý lẽ, và khi cần lý lẽ ta lại để con tim điều khiển!

Lời của Thánh Augustinô như một lời nhắn gửi dịu dàng và thấm thía: “Hãy yêu mến, rồi làm điều anh muốn: nếu anh im lặng, hãy im lặng vì yêu mến; nếu anh nói, hãy nói vì yêu mến; nếu anh sửa dạy, hãy sửa dạy vì yêu mến; nếu anh tha thứ, hãy tha thứ vì yêu mến. Hãy để lòng yêu mến là cội rễ – từ cội rễ ấy chỉ có thể nảy sinh điều tốt mà thôi.”

Mang theo niềm vui và hành trang mới

Ngày họp mặt khép lại trong niềm vui hiệp thông và biết ơn. Mỗi người ra về mang theo trong tim không chỉ tình thân gắn bó giữa các cộng đoàn, mà còn một hành trang quý giá cho hành trình thiêng liêng của chúng tôi: đặt lòng yêu mến làm nền tảng của mọi sự và đích đến của đời mình.