Hoạt động là đang sống
Kn 2,23 - 3,9; Lc 17,7-10
Thứ Ba Tuần XXXII - Mùa Thường Niên
11/11/2025 thánh Martinô thành Tours
Triết gia người Pháp Henri Bergson (1859–1941) đã nói: “Sống là hành động/ Vivre, c’est agir” (trích trong L’Évolution créatrice/ Sự tiến hóa sáng tạo, 1907). Con người không phải là một sự vật ở thể tĩnh nhưng luôn hoạt động ở nhiều dạng thức khác nhau. Có khi người ta nghĩ rằng được nằm nghỉ là sung sướng, nhưng cảm nhận ấy chỉ có sau khi người ta đã hoạt động mệt mỏi và nghỉ ngơi để rồi lại tiếp tục hoạt động. Nếu cho nằm yên hết ngày này qua ngày khác, người ta sẽ không chịu nổi!
“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10).
Lời khuyên ấy của Đức Giêsu giúp các môn đệ vượt qua lối suy nghĩ tự tôn về công trạng của mình. Đó là tình trạng của các tín hữu thời Cựu Ước khi quá tập trung vào việc tuân giữ tỉ mỉ Lề Luật. Khi hoạt động và hoạt động đúng chức năng, đúng bổn phận, đúng vị trí của mình, là lúc người ta đang sống chính con người và cuộc sống của mình.
Con người được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài, cho nên sự quy hướng về Ngài nằm sâu trong bản tính con người và con người cũng luôn hoạt động như Thiên Chúa. Vì thế, khi hoạt động cho Thiên Chúa, cho Nước Trời và cho công trình thần linh hướng về ơn cứu độ của con người, đó là lúc kitô hữu sống đầy tràn sự hiện hữu của mình, sự hiện hữu trong tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Đó là hạnh phúc! Khó nhọc, vất vả, nhưng đó lại là lúc mình sống cách sung mãn nhất sự hiện diện của mình ở cuộc đời này. Đức Thánh Cha Phanxicô viết: Không phải là cuộc sống có sứ mạng, nhưng sống là sứ mạng, bởi vì sứ mạng ở ngay trong sự hiện hữu, trong cuộc sống của con người, của kitô hữu.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn