Hiệp hành không bỏ ai lại phía sau
2V 25,1-12; Mt 8,1-4
Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên, 26/06/2026
Sau khi trình bày những giáo huấn nền tảng của Đức Giêsu trong Bài giảng trên núi, Tin Mừng Matthêu trình thuật về 10 phép lạ tiêu biểu, nơi đó Đức Giêsu chữa lành và đón nhận mọi hạng người, nhất là người đau khổ, người bé nhỏ, phụ nữ, dân ngoại... Đức Giêsu xuất hiện như ông Môsê mới, đưa một dân tộc mới đi vào giao ước tình yêu tuyển chọn của Thiên Chúa. Sự tuyển chọn này cho thấy thành phần không phải là những người thế giá, tài năng, giàu có..., nhưng là những người nghèo, bé nhỏ, bị bỏ rơi.
Sách Các Vua quyển II kể lại cuộc lưu đày thứ hai (năm 587 tCN) mà hoàng đế Babilon thực hiện với dân Do Thái. Vị vua Do Thái bù nhìn Xítkigiahu được hoàng đế Nabucôđônôxo đặt lên sau cuộc lưu đày thứ nhất cách đó 10 năm, đã nổi dậy chống lại Babilon, nên hoàng đế này tấn công lần nữa và bắt thêm nhiều người đi lưu đày. Cả hai lần, hoàng đế thường để lại những người dân cùng đinh (x. 2V 24,14; 25,12).
Với Đức Giêsu, Đấng Messia đưa người ta về với Nước Thiên Chúa, thì không ai bị bỏ rơi lại cả. Ngài lưu ý cách đặc biệt những người nghèo, người bé nhỏ, người đau khổ và bị loại trừ. Các môn đệ được Đức Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng như Matthêu trình bày ở chương 10, cũng được sai đến với những người bé nhỏ và đau khổ như thế. Giáo Hội hiệp hành hôm nay mời gọi các gia đình, các cộng đoàn đức tin trở lại với cung cách của Chúa Giêsu, cũng là cung cách mà Ngài muốn cho Giáo Hội của Ngài. Kiên nhẫn để chờ đợi nhau. Biết vượt qua nỗi bận tâm quá mức đòi người khác thay đổi đến độ có những lời nói phê phán, đay nghiến ngay, có thái độ gạt người khác ra bên lề, để chuyển sang thái độ thay đổi chính mình hầu có thể thích ứng với họ, yêu thương và kiên nhẫn với họ. Khi được yêu thương và đón nhận trong tình trạng đang là, họ sẽ ước muốn cùng đi với mọi người.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn