Đức tin và hành trình đức tin
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Thứ Năm 19/03/2026, Thánh Giuse,
Bạn Trăm Năm Đức Maria
Ngày lễ thánh Giuse, phụng vụ Lời Chúa cho các tín hữu nghe lời của thánh Phaolô trong thư Roma viết về sự công chính của ông Abraham: “ông đã trở nên công chính nhờ lòng tin.” (Rm 4,13). Đó cũng là lời mô tả về sự công chính của thánh Giuse, công chính do đức tin: “Ông Giuse... là người công chính” (Mt 1,19).
Sự công chính của ông Giuse chuyển từ công chính do thực thi Lề Luật sang công chính do đức tin. Theo Lề Luật, ông phải từ chối cuộc hôn nhân với cô Maria vì cô mang thai trước khi về chung sống. Có thể ông đi xa hơn khi thể hiện lòng nhân từ để từ chối cách kín đáo chứ không tố cáo cô. Nhưng đó vẫn là thực thi Lề Luật. Và rồi Thiên Chúa dẫn ông đến sự công chính do bởi đức tin khi cho ông hiểu công trình Thiên Chúa nơi cô Maria và mời gọi ông cộng tác. Ông đã tin vào Thiên Chúa và bước theo Ngài.
Tuy nhiên, sự công chính do bởi đức tin trong biến cố ấy mới chỉ là bước đầu, là sự vâng phục trong một thời khắc thôi. Tiếp theo sau đó còn là hành trình đức tin cho đến khi hoàn tất cuộc đời. Hành trình ấy nơi ông Giuse vừa là hành trình đức tin vừa là hành trình của đức tin. Là hành trình đức tin vì khi bước theo hành trình ấy, đức tin của ông mở rộng. Ông khám phá nhiều điều về Thiên Chúa mà chỉ khi bước theo hành trình đó, ông mới nhận biết, mới cảm nhận được.
Đó cũng là hành trình của đức tin, bởi vì ông bước đi tới trước theo hướng dẫn của Chúa, một phía trước còn mù mờ, khó hiểu với suy nghĩ của con người, nhưng vì tin vào Thiên Chúa mà ông bước tới.
Trong hành trình đức tin và của đức tin ấy, ông Giuse bước đi trong thái độ hiệp hành với Đức Maria. Hai con người cùng muốn tìm kiếm và thực hành thánh ý Thiên Chúa, muốn cộng tác vào công trình cứu độ thần linh.
Để đi con đường của thần linh, con người cần phải có đức tin. Suy nghĩ và hành động thuần túy con người chỉ làm nên công trình nhân loại. Muốn đi con đường thần linh để thực hiện công trình thần linh, cần đến đức tin trong một hành trình dài của cuộc đời. Cũng cần những con người của đức tin để cùng nhau khám phá và bước đi nữa. Đó là lời mời gọi cho Giáo Hội hôm nay.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn