Đối diện với cuộc sống bằng sự khiêm hạ - Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Đối diện với cuộc sống bằng sự khiêm hạ - Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Đối diện với cuộc sống bằng sự khiêm hạ - Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Đối diện với cuộc sống bằng sự khiêm hạ

Gr 26,1-9; Mt 13,54-58

Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

02/08/2024

 

Khi nói đối diện với cuộc sống bằng sự khiêm hạ, thì dường như đó là lời nói ngược hoặc ít là lời không được ai quan tâm, bởi vì người ta vẫn nghĩ muốn tồn tại trong cuộc sống này cần phải có quyền lực, giàu có, mưu mô... Và vì thế, cuộc sống trở nên “chiến trường”, nơi mà người ta đấu tranh với nhau và loại trừ những người đối kháng, những người đi ngược với mình! Người ta cảm nhận rõ ràng về điều đó nơi những gì đang diễn ra chung quanh mình.

Tuy nhiên, có một kinh nghiệm nho nhỏ nhưng có ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc sống mà ai cũng có, đó là sống với người khiêm hạ thì cảm thấy thoải mái hơn, bình an hơn. Còn sống bên cạnh người kiêu ngạo, người hay tỏ vẻ “ta đây”, tỏ ra biết hết mọi sự, thích ra bài học cho người khác, sống bên cạnh người hay phản kháng, người cố chấp không chịu nghe ai, người nhiều toan tính, mưu mẹo, hay trả đũa... thì bất an, căng thẳng, và chính mình cũng rơi vào vòng xoáy khó cưỡng ấy để rồi lại trở nên giống người khác! Cuối cùng là xung khắc, là tranh giành, là căng thẳng!

Đó không phải là cách xây dựng cuộc sống. Cần trở lại với Đức Giêsu: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,29). Sống khiêm hạ với nhau thì mới xây dựng cuộc sống của mình và cuộc sống chung được. Nhìn từ góc độ đức tin, khi phản kháng những lời chói tai, loại trừ người nói lời khó nghe, người ta có nguy cơ gạt bỏ lời cảnh cáo của Chúa, gạt bỏ lời mời gọi đổi mới (bài đọc 1). Có thể tôi đang sống tốt lành, nhưng những vấn đề của cuộc sống biến chuyển vẫn có thể đặt ra cho tôi, nhất là cho cộng đoàn, những lời mời gọi để đổi mới, để lớn lên. Chính nơi những lời khó nghe, những chất vấn của cuộc sống lại làm cho người ta phát triển, làm cho người ta lớn lên. Khi bỏ qua những điều thường nhật, khi xem thường những người quen thuộc, người ta không tiếp nhận được những lời mời gọi đi xa hơn (Tin Mừng)!

Mấu chốt của những vấn đề trên là thái độ thiếu khiêm tốn. Lòng khiêm hạ giúp người ta bình tĩnh đối diện với những khác biệt, những đối kháng, và tìm thấy con đường để bước đi, bước đi cách bình an, đầy bản lãnh và vững vàng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn