Đi về điểm hẹn sự sống - Thứ Bảy Tuần Thánh, Canh Thức Vượt Qua

Đi về điểm hẹn sự sống - Thứ Bảy Tuần Thánh, Canh Thức Vượt Qua

Đi về điểm hẹn sự sống - Thứ Bảy Tuần Thánh, Canh Thức Vượt Qua

Đi về điểm hẹn sự sống

St 1,1-2,2; St 22,1-18; Xh 14,15-15,1; Is 54,5-14;

Ed 36,16-17a.18-28; Rm 6,3-11; Mt 28,1-10

Thứ Bảy Tuần Thánh, Canh Thức Vượt Qua

04/042026

Người ta có thể nhìn các bài đọc đêm nay như một lộ trình đi tìm sự sống và hướng về điểm hẹn của sự sống. Chúa Giêsu phục sinh hẹn gặp các môn đệ ở Galilêa và nhờ các phụ nữ nói với các môn đệ về cái hẹn này.

Bài đọc Sáng Thế như là khởi đầu của sự sống, sách Xuất Hành nói đến công cuộc cứu sống vĩ đại, ông Êdêkien trong thời lưu đày loan báo cho dân về một cuộc quy tụ như là hành vi tái tạo sự sống, thư Roma nói về việc tái sinh hàng ngày và Matthêô đưa ra cái hẹn gặp Đấng Đang Sống.

Sự sống là điều con người tìm kiếm. Cả đời học hành, huấn luyện và làm việc để có của nuôi thân. Phản ứng do bản năng bao giờ cũng là để bảo vệ sự sống: né và nhắm mắt khi thấy một vật lạ bay tới bất ngờ, giật tay lại khi chạm đồ vật nóng hay khi bị điện giật, khi có nguy cơ là chạy trối chết... Tự tử không phải là đi tìm cái chết mà là muốn chấm dứt sự sống khi thấy cuộc đời bị bế tắc! Từ góc nhìn đó, những sa đoạ, buông thả, giành giật, ngay cả giết chóc cũng là một thứ tìm kiếm sự sống cho mình, muốn sống dồi dào, vấn đề chỉ là người ta nhìn cách thiển cận, phán đoán sai lệch. Tưởng đó là sống, nhưng thực ra lại mang đến cái chết!

Vì thế mà thánh Phaolô kêu gọi hãy chết và sống lại từng ngày. Con người cùng chết để cùng sống lại với Đức Kitô nơi biến cố Ngài chết và sống lại. Nhưng điều này còn mang tính chất hiện sinh, có nghĩa là còn phải thực hiện dọc theo dòng cuộc đời của mỗi người. Mỗi ngày biết chết đi con người cũ của đam mê, thì cũng từng ngày kitô hữu có được sự sống mới của Đức Kitô. Và cần làm điều này cho đến cuối đời. Như vậy, điểm hẹn sự sống nơi Galilêa-Nước Trời luôn ở phía trước. Hàng ngày cần khám phá sự sống đích thực, chọn lấy nó và đi về điểm hẹn của sự sống vĩnh cửu nơi Đấng Đang Sống.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn