Để Thiên Chúa ở trung tâm cuộc sống
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
Thứ Sáu 20/02/2026, Lễ Tro A
Đức Thánh Cha Lêô XIV viết trong sứ điệp Mùa Chay năm nay: “Mùa Chay là thời gian mà Giáo hội, với sự ân cần đầy từ mẫu, mời gọi chúng ta đặt mầu nhiệm Thiên Chúa vào lại tâm điểm của đời sống mình, để đức tin của chúng ta tìm lại được sức bật và tâm hồn chúng ta không bị phân tán giữa những lo âu và xao nhãng của cuộc sống hằng ngày.” (Lêô XIV, Sứ điệp Mùa Chay 2026, 1).
Để Thiên Chúa ở vào vị trí trung tâm của cuộc sống, của cuộc đời, đó là ý nghĩa cuộc đời người tín hữu. Mùa Chay là lúc mà tín hữu phục hồi lại vị trí trung tâm này của Thiên Chúa mà họ đã đánh mất lúc này hay lúc khác, ở mức độ này hay mức độ khác. Chính lúc ấy, đức tin mới phục hồi được sức bật cho cuộc sống.
Ý tưởng trả Thiên Chúa về lại với vị trí trung tâm giúp người ta hiểu ý nghĩa của ba lời khuyên về chia sẻ, cầu nguyện và ăn chay của Tin Mừng Matthêô hôm nay. Đức Giêsu nói những điều đó với các tín hữu Do Thái thường đi tìm công phúc cho mình qua việc giữ luật. Ngài khuyên đừng tìm kiếm chính mình và đừng sống trước mặt người đời, nhưng chỉ trước mặt Thiên Chúa thôi. Việc tìm kiếm công phúc trước mặt Thiên Chúa có vẻ như vẫn đi tìm kiếm chính mình, nhưng thực ra là lời mời gọi đi vào tương quan với Thiên Chúa.
Khi không đặt Thiên Chúa vào trung tâm của đời sống, mà đi tìm những điều khác, ngay cả trong đời sống tôn giáo, trong đời sống Giáo Hội, thì cuộc sống của tín hữu sinh ra nhiều thứ tiêu cực và không có sức bật, vì những tìm kiếm khác kéo con người xuống thấp, khiến họ tìm kiếm những điều dưới thấp, và cảm thấy hài lòng với những chiếm hữu trần thế. Nhưng khi đặt Thiên Chúa vào trung tâm, tín hữu trở nên năng động, luôn đứng lên, luôn đi tới trước, luôn cảm nhận những lời mời gọi của Chúa Kitô Phục Sinh qua Thánh Thần của Ngài ngay trong đời sống hàng ngày.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn