Cùng chúa bước đi trong hành trình đức tin - Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh A

Cùng chúa bước đi trong hành trình đức tin - Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh A

Cùng chúa bước đi trong hành trình đức tin - Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh A

Cùng chúa bước đi trong hành trình đức tin

Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh A, 19/04/2026

Đức tin không bất động nơi các tín điều, nơi những bài giáo lý hay dừng lại nơi sự kiện tôi được đón nhận phép Thánh Tẩy vào một ngày nào đó trong quá khứ, có khi là lúc tôi còn được ẵm trên cánh tay mẹ và tôi không hề có k‎ý ức gì về sự kiện đó! Không, đức tin còn là một hành trình cá nhân mà mỗi người cần bước đi trong ý thức, trong sự tỉnh táo để nhận biết Thiên Chúa, Đấng Đang Sống trên hành trình ấy và đang hoạt động cho ơn cứu độ của tôi và của người chung quanh.

Cuộc đời có nhiều bí nhiệm lắm! Một văn kiện của Bộ Giáo Sĩ viết rằng: mỗi người là một mầu nhiệm đối với chính mình! Tại sao vậy? Mình còn chưa hiểu mình thì ai hiểu mình đây?! Mà làm sao hiểu mình hết được khi cuộc sống vẫn đang diễn ra, khi chưa hoàn tất! Vậy thì, chính cuộc đời mình cũng cần phải được khám phá, cần được suy tư để hiểu mình và biết bước đi thế nào. Thiên Chúa vẫn đang hoạt động ở đó và đang cứu độ tôi từng ngày ở đó.

Hai môn đệ về quê Emmau vì thất vọng trước những gì diễn ra cho Thầy Giêsu của họ, diễn ra không như họ mong ước. Nhưng rồi người lữ khách bí ẩn cùng đi đã giúp họ hiểu tất cả dưới ánh sáng của Lời Chúa. Họ hiểu về con đường thập giá của Đức Giêsu là con đường của Mầu Nhiệm Vượt Qua, có nghĩa là thập giá là con đường mà Thiên Chúa đưa đến sự sống nơi Đức Giêsu và đưa con người đến sự sống. Sau khi đón nhận Thánh Thần, ông Phêrô cùng với các tông đồ, là những người không mấy chữ nghĩa và bình dân (x. Cv 4,13), đã giải thích cho dân chúng những lời tiên tri bước trước về Đức Giêsu. Họ đã hiểu và tin vào Đức Giêsu Kitô.

Sống đời kitô hữu mà “yên ắng” quá, chỉ làm theo những quy định đã được viết ra, thì đời sống ấy buồn quá! Cuộc sống là phải mang tính khám phá, phải là hành trình, thì mới cảm nhận những thú vị, cho dù phải đứng trước những thách thức, những phiêu lưu của đức tin, thì đó mới là cuộc sống đầy thú vị. Những kitô hữu như thế sẽ khám phá một vị Thiên Chúa sống động, đang sống và đang hoạt động trong đời cho ơn cứu độ của mọi người, cho từng người, cho chính tôi. Những con người ấy cũng nhận ra sự thú vị nơi sự hiện diện của người khác trong cuộc đời mình nữa, chứ không phải chỉ là phiền toái! Chính những anh chị em còn đầy giới hạn ấy lại giúp tôi khám phá hành trình đức tin của mình, của gia đình, của cộng đoàn mình. Cuộc đời ấy đáng sống lắm! Bạn cứ thử đi rồi biết!!!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn