Chịu trách nhiệm - Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Chịu trách nhiệm - Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Chịu trách nhiệm - Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Chịu trách nhiệm

2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28

Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên, 19/11/2025

Thỉnh thoảng Đức Giêsu vẫn dùng một hình ảnh tiêu cực để nói về Thiên Chúa. Câu chuyện ông chủ giao cho các đầy tớ các nén bạc hôm nay là một ví dụ. Trong khi Matthêô 26,14-30 chỉ thuần tuý là câu chuyện các nén bạc, thì Tin Mừng Luca lại đặt trong một bối cảnh chính trị là chuyện ông Hêrôđê Akhêlaô đi Roma xin phong vương vào năm 4 tCN. Dân chúng kiện hoàng đế vì ông Akhêlaô là người tàn ác. Hoàng đế phong ông làm tiểu vương với lời hứa nếu cai trị tốt sẽ được phong làm vua. Tuy nhiên sau đó 10 năm, ông vẫn bị kiện vì giết chóc nhiều người, nên bị hoàng đế Roma truất phế.

Đức Giêsu dùng sự tích lịch sử ấy và được ông Luca cho thấy bối cảnh là Đức Giêsu sắp bước vào cuộc thương khó ở Giêrusalem. Điều này muốn nói rằng chính Đức Giêsu cũng thực hiện vương quyền của Ngài, nhưng theo một nghĩa khác và với cách thức của cuộc thương khó, vì thế nhiều người cũng không hài lòng thứ vương quyền đó. Những người này sẽ phải chịu trách nhiệm, bị xét xử vào ngày cánh chung. Lúc ấy, ngay cả những người không phản đối cách tích cực con đường thập giá, dù chỉ hững hờ với con đường ấy thôi, thì vẫn phải mang trách nhiệm, tựa như anh chàng bọc khăn nén bạc và đem cất trong tủ.

Sinh ra ở đời, mỗi người đều được ban tặng những nén bạc ân sủng, và do đó, mỗi người phải chịu trách nhiệm về những quà tặng đó. Nếu từ chối gian lao, chỉ muốn nhàn hạ, không sẵn sàng bước theo con đường thập giá để xây dựng cuộc sống của mình và của những người chung quanh thì phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Hơn nữa, nếu dùng những ân ban của Chúa là miệng lưỡi mà làm thương tổn người khác, không biết dùng tài năng mà hợp tác với người khác… thì phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn