Chết trong tội của mình !
Ds 21,4-9; Ga 8,21-30
Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay, 24/03/2026
Vấn đề quan trọng mà Tin Mừng Gioan muốn làm nổi bật lên là niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô. Không phải là phép lạ để đáp ứng nhu cầu của người ta, nhưng là dấu lạ đưa người ta đến niềm tin vào Đức Kitô để họ được cứu sống, được đưa vào một cuộc sống mới, toàn diện, chứ không dừng lại ở phương diện vật chất, thể lý. Đã có những người tin vào Đức Giêsu là Đức Kitô, nhưng cũng có nhiều người không những không tin mà còn tìm cách loại trừ Đức Giêsu bằng tội ác giết Ngài nữa!
Với những người cứng lòng không tin, Đức Giêsu nói rất mạnh: “Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” (Ga 8,24). Từ ngữ “Tôi Hằng Hữu” (ego eimi) là tên chỉ Đức Chúa, là tên Ngài tự xưng danh mình trong bụi gai với ông Môsê. Như vậy, Đức Giêsu tỏ bày thần tính của Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa nên Ngài có sự sống và có thể trao ban sự sống. Đức Giêsu cho thấy Ngài là Đấng Kitô được sai đến và Ngài cũng chính là Thiên Chúa. Vì thế, ai tin vào Ngài thì được giải thoát khỏi tội lỗi và có sự sống.
Đức Giêsu trở nên khó tin không những vì Ngài hay chữa bệnh trong ngày sabát là ngày mà luật lệ cấm, mà càng khó tin hơn nữa vì Ngài cho mình là ngang hàng với Thiên Chúa. Còn hơn nữa, người ta, ngay cả các môn đệ, cũng không muốn đi theo con đường của Ngài vì Ngài cương quyết đi con đường thập giá!
“Người bảo họ: ‘Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.” (Ga 8,28).
“Tôi tưởng rằng tôi vững tin”, như lời của một bài hát, đôi khi kitô hữu tưởng rằng mình đã tin vào Chúa Giêsu Kitô, nhưng nếu người ta không chấp nhận con đường thập giá, không muốn tin vào Chúa Giêsu Kitô để chấp nhận bước theo con đường ấy, thì không chắc là tôi vững tin! Họ chỉ thực sự là kitô hữu khi cuộc đời họ có bóng dáng thập giá, chứ không phải khi đeo thánh giá bằng vàng trên cổ! Và như thế, nguy cơ của cái chết trong tội lỗi vẫn còn đó, vì họ không đi vào con đường thập giá thì không thể được giải thoát khỏi tội lỗi!!!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn