Ngày đầu bước chân vào Cao Thái cảm thấy bình yên đến lạ thường. Bước vào cổng, trước mắt tôi là tượng Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu. Hai Người luôn yêu thương che chở bảo vệ tôi vô điều kiện. Kế đến là những hàng cây bonsai làm tôi cảm thấy thoải mái tâm hồn dễ chịu hẳn với môi trường ồn ào ngoài kia. Nhận được chìa khóa, vào phòng, tôi mừng vui vì có Mẹ ở đó cùng tôi, kế bên Mẹ là một bông hoa hướng dương một loại hoa nằm trong mục yêu thích của tôi.
Buổi đầu khai mạc tĩnh tâm, cha Phanxicô Bảo Lộc đã đưa tôi vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Để đi đến Thánh Tâm không hề dễ chút nào phải vượt qua biết bao sóng gió, rào cản và phải tỉnh mới đi đúng được. Cha phân tích ý tứ từng chữ một nghe tưởng chừng những câu thường ngày vẫn đọc, vẫn nói nhưng mấy ai để ý đến ý nghĩa sâu sắc của mỗi câu từ ghép lại với nhau. Qua mỗi bài giảng của cha tôi thấy mình nhỏ bé biết bao.
Hình thức cầu nguyện với hơi thở -- với tôi, tôi thấy khá mới mẻ trong công giáo. Tôi rất thích cầu nguyện với hơi thở. Vì vừa được cầu nguyện vừa quan sát hơi thở và đưa Chúa vào tâm trí. Cha đang tập cho chúng tôi ý thức mọi việc bản thân đang làm rõ nhất là cha giúp chúng tôi thở đều ở vị trí ngồi, cầu nguyện ở vị trí ngồi, rồi mới đứng lên đi nhưng vẫn tập trung vào hơi thở, vẫn ý thức bản thân đang cầu nguyện với một ý nguyện cảm thấy phù hợp với bản thân.
Khi vào bài giảng 2, chúng tôi được hiểu hơn về hơi thở đã thực tập buổi sáng, đó là ý nghĩa của việc ý thức tập trung. Cha cho chúng tôi tìm hiểu về hai cách thiền Samatha và Vipassana. Một bên đòi hỏi ta phải bình tâm mới nhận ra, bên kia bắt phải suy nghĩ. Cả hai hoàn toàn khác nhau nhưng đều bổ trợ cho nhau. Khi đã hiểu biết và thực hiện tốt ở Samatha đó sẽ là nền tảng vững chắc cho ta khi qua Vipassana. Khi thực hiện tốt Vipassana giúp ta hiểu sâu sắc hơn về Samatha. Tôi ý thức hơn về sự bổ sung cho nhau và phong phú giữa những khác biệt trong đời sống hàng ngày của tôi.
Chúng tôi được vợ chồng bạn Trình - Thảo là đôi hôn nhân không cùng tôn giáo sống hòa hợp chia sẻ về những khó khăn thuận lợi khi hai bạn đến với nhau. Tôi ấn tượng nhất ở bạn Thảo. Cô có lòng yêu mến thiếu nhi cách đặc biệt. Cô kể lại việc khi biết cô quen người Công Giáo, bên ban giáo lý của cô đã không cho cô dạy. Cô vẫn tham gia ở vị trí âm thầm hơn như chuẩn bị đạo cụ, sắp xếp bàn ghế… cho đến khi có quyết định chính thức ngưng hoàn toàn: “Thảo ơi, Thảo đừng đến nữa… tránh để lại gương mù, gương xấu cho các em khi Thảo lấy chồng khác đạo”. Khi ấy cô mới ra đi. Tôi không khỏi xúc động ở đoạn này. Tôi thấy bạn ấy rất có khao khát sống sứ vụ trong đạo của mình là được hướng dẫn các em thiếu nhi.
Phần bạn Trình tôi ấn tượng về lòng yêu thương và thấu hiểu người khác của bạn tuy bạn chỉ hơn ba mươi nhưng cách ứng xử của bạn thật làm tôi khá bất ngờ. Chính tình yêu của bạn đã giúp vợ và gia đình vợ có cái nhìn khác đi về Công Giáo.
Chính bạn Thảo cũng xác nhận trong đạo Công giáo bạn cảm nhận được sự yêu thương bao dung và đón nhận. Mến chúc hai bạn luôn bên nhau trọn vẹn trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra ở nơi này trong ba ngày về ở bên Chúa. Chúa thương tôi nhiều hơn tôi tưởng biết bao. Ôi thật là nhiều cung bậc cảm xúc trong ba ngày vừa qua!
Tham dự viên: Chị Cathy