Ngày 20.02.2016: Công trình các Cộng đoàn Bác ái (Foyers de Charité) đã mừng 80 thành lập. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh đã chủ tế.
Công trình các Cộng đoàn Bác ái (CĐBA) đã trải qua 80 năm sống. Hành trình 80 năm của một Công trình chưa là dài, nhưng cũng đủ để dừng chân, ôn lại những thăng trầm trong quá trình hình thành và phát triển, cũng là dịp để nhìn lại quá khứ của Công trình này với lòng tri ân.
Trong bối cảnh năm Thánh của Lòng Chúa Thương xót, hành trình 80 năm không dừng lại, mà đang tiếp tục lên đường và mở ra. Cùng với tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong thư của ngài gửi những người sống đời thánh hiến cũng nói về vấn đề này: nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, sống giây phút hiện tại và hướng tới tương lai với niềm hy vọng.
80 năm trôi qua để cảm nghiệm một cách sâu xa tình thương bao la của Thiên Chúa, cùng với những giới hạn và sự nhỏ bé của con người, trên chặng đường lịch sử của hồng ân và huyền nhiệm; của ơn gọi và đặc sủng; của tình yêu và lòng quảng đại mà Thiên Chúa và bao người đã dành cho chúng con ngay từ những thời khắc ban đầu của ngày khai sinh.
Cộng đoàn Cao Thái tuy là một Cộng đoàn non trẻ và âm thầm, nhưng hơn bao giờ hết, niềm xác tín vào lòng thương xót và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa nơi Cộng đoàn được củng cố hơn khi nhìn lại chặng đường 80 năm của sự hình thành và phát triển.
Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương, tuôn đổ từng đợt sóng đến Công Trình của Chúa và tiếp tục dùng Công Trình này để giúp cho thế giới nhận ra tình yêu và lòng xót thương vĩnh cửu của Người trong lịch sử của nhân loại. Tình yêu ấy được thể hiện qua đặc sủng của Công Trình các Cộng Đoàn Bác Ái mà chúng con đã, đang và mãi còn thực thi trong ơn gọi của mình.
Đại hội năm nay đánh dấu một bước ngoặc quan trọng cho Công trình các Cộng đoàn Bác ái – Đại hội thông qua:
Linh mục Moïse Ndion - Linh phụ Tổng phụ trách
Linh phụ Antôn được chọn vào Ban Cố vấn quốc tế.
“Chính là cho GIÊSU mà tôi thuộc trọn về MẸ MARIA
Chính là nhờ MẸ MARIA mà tôi thuộc trọn về GIÊSU”
(Chị Marthe Robin)
Ngày 1/5/2019: Thánh lễ và nghi thức chuyển giao sứ vụ Phụ trách Cộng đoàn
Sau gần 30 năm chị Yacinta Trần Như Hoài Vân đã hy sinh gánh vác cộng đoàn trong vai trò phụ trách, nay vì tuổi cao và thường xuyên đau bệnh, nên sau khi suy nghĩ, cầu nguyện, chị đã làm đơn xin nghỉ phụ trách để chuyển giao cho người chị em khác. Được sự đồng ý của cha Moïse Linh phụ Tổng phụ trách, và sự cân nhắc của linh phụ Phanxicô cố vấn, linh phụ Antôn cùng với Ban cố vấn, Cộng đoàn đã chấp thuận và chọn chị Marie Immaculée Nguyễn Thị Kim Hoa làm Phụ trách Cộng đoàn. Thánh lễ chuyển trao được cử hành tại Tượng đài Thánh Giuse trong bầu khí thân thương và cảm động. Các cha và anh chị em thành viên đặt tay trên hai chị phụ trách mới và cũ để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp cho sứ vụ mới.
Chị Yacinta Trần Như Hoài Vân
Đặt tay trên hai chị phụ trách mới và cũ
Cộng đoàn sau Thánh lễ
Sự kiện gặp gỡ diễn ra trong 9 ngày từ 22/7 đến 31/7/2019 tại Cộng đoàn Bác ái Cao Thái. Khoảng 90 thành viên từ các Cộng đoàn Bác ái Cao Thái Á Châu đến tham dự. Sự hiện diện đầy tinh thần trẻ trung với lòng hăng say nhiệt huyết, không phân biệt tuổi tác, màu da, các thành viên cho thấy sức sống năng động của Công trình Foyer de Charité và nét đẹp trong tình hiệp nhất của đại gia đình Thiên Chúa nơi trần gian.
LP/TPT Moïse Ndione chia sẻ tinh thần và đời sống Cộng đoàn Bác ái
Sự đồng hành của Cha Moise Ndione - Linh phụ Tổng phụ trách và 2 vị: Anh Thierry và chị Diane - mang tính quốc tế và thể hiện sự quan tâm sâu sắc, lòng yêu mến cách đặc biệt dành cho các Foyer Á Châu. Đây là dịp để các linh phụ và các thành viên của các Cộng đoàn Bác ái Á Châu gặp gỡ, học hỏi tinh thần và đời sống trong cách tổ chức mới của Công trình và làm toả sáng đức tin trong đời sống giữa lòng thế giới hôm nay.
FCT múa “Năm ngón tay ngoan” chào mừng quý linh phụ và thành viên
Cùng chung nhau bước theo Đường Thánh Giá
Trong thánh lễ chiều ngày 19.12.2019, Linh phụ Antôn đã bị đột quỵ. Sau khi cấp cứu can thiệp, ngài đã qua cơn nguy tử. Từ ngày đó, Chúa đã mời gọi ngài theo chân Chị Marthe đáng kính, là sự hiến tế trong “thinh lặng và không tự di chuyển được”, trở nên của lễ cho các con của ngài, cho gia đình Foyer này. Hôm nay nhìn lại, chúng tôi càng xác tín hơn của lễ hiến tế của ngài. Chúng tôi biết ơn ngài và mỗi ngày một hơn, cảm nghiệm một tình thương phụ tử sâu thẳm - được Chúa thánh hóa, dâng lên trong tâm hồn mỗi thành viên của Cộng đoàn.
Linh phụ Antôn ngã bệnh trong khi chỉ còn 11 ngày nữa là Cộng đoàn Cao Thái buớc vào Năm Thánh (01/01/1970 – 01/01/2020) và mừng kỷ niệm 50 năm thành lập.
Ngày 01.01.2020: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng đoàn Bác ái Cao Thái
Với tinh thần phó thác và quyết tâm thực hiện ước nguyện của Linh phụ Antôn và Linh phụ Phanxicô, chúng tôi được sự giúp đỡ của các thân hữu và cùng nhau cố gắng hoàn thành ngày lễ này. Thánh lễ do Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP Sài Gòn chủ tế.
Đức Tổng Giám Mục Giuse trao bảng phép lành Toà Thánh của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Cộng đoàn Bác ái Cao Thái
Linh phụ Antôn Trần Văn Bài đại diện cám ơn Đức Tổng Giám Mục và mọi thành phần dân Chúa tham dự thánh lễ khai mạc Năm Thánh
Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, Linh phụ Phanxicô và các thành viên Cộng đoàn Bác ái Cao Thái dịp lễ khai mạc Năm Thánh 2020
Tạ ơn Chúa đã ban cho một Thánh lễ diễn ra thật ấm cúng trong tâm tình tạ ơn, được bao bọc trong trong tình thương của Thiên Chúa và của tất cả các thân nhân và thân hữu xa gần.
Thánh lễ hôm nay là lời tri ân cảm tạ của Cộng đoàn đối với tình thương nhiệm mầu của Thiên Chúa và sự ấp ủ che chở của Mẹ Maria cùng Cha Thánh Giuse. Với 50 năm hiện diện trên mảnh đất phương nam, Cộng đoàn ghi nhớ công ơn của cố Linh mục Guy de Reynies, Linh phụ sáng lập Cộng đoàn; Linh phụ Phanxicô Xaviê đang hiện diện ở đây với chúng con và Linh phụ Antôn đang lâm bệnh, cùng quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ.
Chúng con ghi nhớ từng anh chị em trong đại gia đình của Công trình Cộng đoàn Bác ái, quý thân hữu, quý ân nhân, quý thân nhân xa gần đã yêu thương, cộng tác và nâng đỡ cộng đoàn trong những khó khăn buổi ban đầu và còn mãi đến hôm nay.
Đứng trước hồng ân hiện hữu thật lớn lao đó, chúng con cảm tạ tri ân tình yêu nhiệm màu của Thiên Chúa và Mẹ Hội thánh qua ân huệ Năm Thánh do Đức Thánh Cha Phanxicô ban trong dịp mừng kim khánh khai sinh Cộng đoàn Bác ái Cao Thái hôm nay.
(Còn tiếp...)