Ở Lại trong Tình Yêu Chúa
Con xin dâng lời tạ ơn và tri ân sâu sắc đến Cộng đoàn Cao Thái cùng quý Cha, vì đã dành cho chúng con bốn ngày Tĩnh tâm thật ý nghĩa, cũng như giờ canh thức Giao Thừa linh thiêng để đón chào năm mới trong niềm hân hoan và vui mừng.
Những ngày vừa qua được hiện diện và sinh hoạt trong Cộng đoàn là một ân huệ rất lớn đối với con. Con cảm nhận sâu sắc tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc tận tình của quý Cha và quý Sơ, từ những bữa ăn giản dị nhưng ấm áp, cho đến đời sống tinh thần được nuôi dưỡng qua các bài giảng sâu sắc, gần gũi và đầy soi sáng.
Nhờ đó, con được lắng đọng tâm hồn, nhìn lại chính mình, làm mới lại đức tin và kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng để bước vào năm mới với niềm hy vọng và bình an trong Chúa.
Sang năm 2026, con sẽ giới thiệu Cộng đoàn đến với bạn bè, và cách riêng, con ước mong được đưa Ba Mẹ con đến đây để được nghỉ ngơi, sống trong tĩnh lặng và ở lại trong tình yêu của Chúa.
Con xin chân thành cảm ơn quý Cha, quý Sơ và toàn thể Cộng đoàn Cao Thái.
Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả.
.jpg)
Tham dự viên: Maria Phạm Thị Bích Hiền