Bước đi cùng tội nhân - Thứ Tư Tuần Thánh

Bước đi cùng tội nhân - Thứ Tư Tuần Thánh

Bước đi cùng tội nhân - Thứ Tư Tuần Thánh

Bước đi cùng tội nhân

Is 50,4-9a; Mt 26,14-25

Thứ Tư Tuần Thánh, 01/042026

Tâm tình tôn giáo khiến cho con người sợ hãi thần linh, nhất là khi phạm tội. Sợ bị phạt. Mặc cảm tội lỗi cho rằng Thiên Chúa không tha thứ vì tội nặng nề quá...! Những tâm tình ấy được thể hiện ngay trong Thánh Kinh. Nhiều khi đọc Thánh Kinh, tín hữu không phân biệt được đâu là chân l‎ý mạc khải, đâu là tâm tư của con người, của những nhân vật trong Thánh Kinh và cả của những tác giả bản văn Thánh Kinh, nên người ta cũng dễ nghĩ về một Thiên Chúa hay giận dữ và hay trừng phạt!

Chúa Giêsu diễn tả cho người ta về Thiên Chúa cách đúng đắn nhất, bởi vì Ngài nói: ai thấy tôi là thấy Chúa Cha, tôi không nói gì mà không nghe từ Chúa Cha, không làm gì mà không thấy Chúa Cha làm.

Tin Mừng Matthêô hôm nay cho thấy Đức Giêsu biết rõ ai là người phản bội Ngài, sẽ nộp Ngài, nhưng Ngài vẫn không nổi giận, không sỉ vả, mà vẫn đồng bàn cùng người ấy, vẫn trao bánh cho anh ta. Và đồng bàn với Ngài cũng đầy những người yếu đuối, bất toàn: người thì sẽ chối không biết Thầy, nhiều người vẫn còn giành giật được ngồi bên hữu bên tả Ngài, và hầu hết trong họ sẽ bỏ trốn khi Ngài lâm nguy. Nhưng Đức Giêsu vẫn cứ đồng bàn, trìu mến và nói cho họ những điều tâm huyết nhất trước khi lìa xa họ.

Đức Giêsu sống cung cách của người tôi trung được diễn tả trong Isaia. Lòng nhân từ và sẵn sàng đón nhận sỉ nhục vì người khác, vì tha nhân là tâm hồn của Thiên Chúa. Người môn đệ được mở tai để lắng nghe tâm tư thần linh ấy và diễn tả ra bằng những lời nâng đỡ chứ không phải kết án.

Thiên Chúa đi cùng phận người với lòng thương xót, dù họ đầy yếu đuối, bất toàn. Đó cũng là tấm lòng mà con người được mời gọi dành cho nhau, giữa những con người cùng thân phận yếu hèn như nhau, những người vẫn thường xuyên nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn