Biết Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày
1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thứ Ba 30/12/2025
Trình thuật về việc dâng Đức Giêsu trong Đền Thờ và gặp gỡ nữ tiên tri Anna có hai điều nên lưu ý. Trước hết người phụ nữ này được mô tả cách cẩn thận như người đạo đức thường xuyên ở trước nhan Thiên Chúa. Cách nói rằng bà đêm ngày “không rời bỏ Đền Thờ” (xem Lc 2,37) là một cách diễn tả thôi, vì theo luật Do Thái, phụ nữ không được ở lại ban đêm trong Đền Thờ. Bên cạnh đó, điều thứ hai nên lưu ý là, sau đó, Trẻ Giêsu cũng được trình bày là người đẹp lòng Thiên Chúa nhưng ở trong bối cảnh của làng quê, ở giữa gia đình (2,39-40). Điều này cũng dẫn đến trình thuật ngay sau đó là Cậu Bé Giêsu xuất hiện nổi bật trong Đền Thờ khi cùng gia đình lên Giêrusalem lúc 12 tuổi và được mô tả tiếp theo như lặp lại điều đã nói trước đó về tình trạng ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa của Cậu Bé này trong bối cảnh đơn sơ, giản dị của gia đình (2,51-52).
Bài đọc 1 trích từ thư thứ nhất Gioan bằng phong cách như viết cho các thành phần trong gia đình: phụ huynh, thanh niên và thiếu nhi. Trong bầu khí sau lễ Thánh Gia, phải chăng những bài đọc hôm nay muốn mời gọi người ta sống đẹp lòng Chúa trong đời sống gia đình, trong cộng đoàn giản dị của mình hàng ngày.
Tác giả Gioan dùng từ “biết Thiên Chúa”. Đó là tình trạng của những người hiểu được tư tưởng của Chúa, cảm nhận được lòng của Ngài và dám trả giá để sống trong sự thân tình với Ngài nơi đời sống hàng ngày, chứ không chỉ vào những sự kiện, những nơi chốn lớn lao, hoành tráng. Biết Thiên Chúa không chỉ là đọc kinh, cũng không chỉ là giữ luật lệ cách tỉ mỉ, nhưng là nên một với Ngài.
Nhưng làm sao đi đến được điều này nhỉ? Nếu ý thức được điều này, nghiền ngẫm Lời Chúa hàng ngày cách thực tâm và sâu xa, từ từ người ta sẽ đi đến tình trạng biết Thiên Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời và ở mọi nơi.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn