25 năm nhìn lại và đi tới

25 năm nhìn lại và đi tới

25 năm nhìn lại và đi tới

25 NĂM NHÌN LẠI VÀ ĐI TỚI

Cùng với việc xây dựng và lớn lên của cộng đoàn, ngôi trường Mầm Non Thanh Lịch cũng đã được hình thành và phát triển trong ơn gọi và sứ mạng của Công trình Foyer de Charité nói chung và của gia đình Cao Thái nói riêng.

Những bước đầu chập chững thời sơ khai!

Vào tháng 5 năm 1995, băng Khánh thành Ngôi trường được cắt cùng với dịp tổ chức mừng kỷ niệm ngân khánh của cộng đoàn, có sự hiện diện của Cha Guy de Reyniès, vị thành lập Foyer tại Di Linh và chị Hoàng từ Đài Loan qua, cùng với Cha Phaolô Võ Văn Bộ.

Với thời gian, trong công tác “ươm trồng những mầm non”, chúng tôi thấy mỗi ngày đòi hỏi mình phải cố gắng hơn để chu toàn bổn phận, vừa là thành viên của Foyer, vừa là cô giáo và đồng thời cũng là một người mẹ hiền của các bé nữa.

Ngành mầm non tưởng rằng rất đơn giản, nhưng thật sự không dễ chút  nào, trong công tác này, chúng tôi có rất nhiều những kỷ niệm, những niềm vui, những chọn lựa, những khước từ, những thử thách xen lẫn những cám dỗ và không thiếu những trăn trở, lo âu. Là một giáo viên mầm non chúng tôi phải có kiến thức, luôn được tiếp cận với những vấn đề mới thuộc lãnh vực chuyên môn, đồng thời và quan trọng hơn là phải có trái tim của một người mẹ, hơn thế nữa chúng tôi là thành viên, luôn mang trong mình sứ mạng và tinh thần của Cộng đoàn. 

Chính vì thế sau một ngày hoạt động trong công tác của mình, mỗi người chúng tôi đều có những thao thức, những trăn trở, bởi những vấn đề mà mình chưa thi hành được, những bổn phận làm chưa hoàn thiện... nhưng sau một ngày làm việc chúng tôi có giờ chầu Thánh Thể, trong sự lắng đọng này mỗi người chúng tôi có thể trao gởi cho Chúa, ký thác cho Ngài tất cả để Ngài hướng dẫn chúng tôi một ngày mai sẽ hoàn thiện hơn.

Quả thật không dễ dàng để sống trọn vẹn sứ mạng của mình, nhưng với Mẹ và trong Chúa chúng tôi thấy mình mỗi ngày một vững vàng hơn, được uy tín hơn, học trò của trường chúng tôi đến từ các phường xã xung quanh, cả từ tỉnh Bình Dương bên cạnh, tuy xa xôi đưa con đi học cả nửa tiếng đồng hồ nhưng phụ huynh vẫn không ngại để đưa con đến gởi tại trường “Thanh Lịch” thân thương này.

Mừng 50 năm thành lập Foyer Cao Thái, cũng là dịp mừng 25 năm thành lập Ngôi trường MN Thanh Lich, nơi đây tôi học được cách yêu thương và phục vụ. Trường Thanh Lịch rất may mắn được hình thành và lớn lên trong ngôi nhà này 25 năm, thời gian cũng đủ cho chúng tôi có kinh nghiệm học biết cách yêu và sống yêu qua cung cách phục vụ các cháu vô vị lợi, chúng tôi thực sự được tự do để yêu thương và chăm sóc tất cả các cháu như nhau mà không bị lệ thuộc bởi một lý do nào.

Nơi Ngôi Nhà của Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng tôi từng bước được trải nghiệm thế nào là đào tạo một con người nhân bản, biết sống cho người khác và biết sống với Chúa Giêsu Thánh Thể, chính vì thế mà trong công tác giáo dục chúng tôi luôn dìu dắt các em phát triển ưu tiên về mặt đạo đức qua các chuyên đề lễ giáo trong năm, vì  thế mà các phụ huynh, sau khi con rời khỏi mái trường, trong một dịp nào đó khi  trở về trường họ rất sung sướng và tự hào nói lên với các bậc phụ huynh khác là: con tôi rất thanh lịch đúng với cái tên trường, mà ngay từ buổi đầu đời nó được giáo dục. Lần khác một em cựu học sinh trong dịp ngày họp mặt truyền thống “Cựu học sinh Mầm Non Thanh Lịch” đã nói với chúng tôi rằng: “Ngôi trường bé nhỏ này đã đổ nền móng cho đời sống nhân cách của con”. Phải chăng đây là những thành quả là phần thưởng tế nhị mà Chúa ban cho chúng tôi trong những cố gắng từng ngày xem ra chẳng mấy ai hiểu hết được.

Ngôi trường bé nhỏ này chính là môi trường để chúng tôi thực thi sứ mạng của mình trong sự yêu thương, kiên nhẫn, từ bỏ và chiến đấu từng ngày, chính môi trường này cũng đã uốn nắn tôi nên mềm dẻo hơn, rèn luyện tôi thêm cương nghị và trưởng thành hơn.

25 năm nhìn lại cũng là để tiếp tục đi tới trong xác tín, trong tự tin hơn và trong sáng tạo hơn nữa, chớ gì cái nghề mà trước đây tôi không thích, không yêu, cũng không chọn, nay trở thành một phương thế sống còn trong đời sống phục vụ, trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, là một môi trường cần thiết để thăng tiến trên con đường hoàn thiện của mỗi người chúng tôi.

Thérésita Thu Huyền