Xây dựng đền thánh nơi mình và nơi tha nhân

Xây dựng đền thánh nơi mình và nơi tha nhân

Xây dựng đền thánh nơi mình và nơi tha nhân

Xây dựng đền thánh nơi mình và nơi tha nhân

Ed 47,1-2.8-9.12; 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22

Chúa Nhật 09/11/2025

Cung hiến thánh đường Latêranô

Người ta thường nói đến việc xây dựng nhà thờ, xây dựng đền thánh, nhưng trong lịch sử, nhiều lần các tiên tri nói đến việc dân chúng chỉ lo xây dựng đền thờ, bận tâm đến các nghi thức thờ phượng mà không tôn trọng công bằng khi sống với người khác. Có khi các ngài nói rằng Thiên Chúa đã bỏ Đền Thờ mà ra ngoài rồi, không còn ưa thích lễ tế của họ nữa! Trong lễ kính nhớ việc cung hiến thánh đường Latêranô hôm nay, Lời Chúa dạy các tín hữu, trong khi chăm chút cho ngôi đền thờ vật chất thì cũng biết chăm chút cho ngôi đền thờ là chính con người của mình và chăm chút đến người khác cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Khi đời sống Hội Thánh thể hiện nơi các tương quan gần với Tin Mừng hơn, thì lúc ấy, Hội Thánh chính là Đền Thờ của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô như sau: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy.” (1Cr 3,16-17).

Chính tôi là đền thờ Thiên Chúa. Bởi vì chính tôi không trân trọng đền thờ Thiên Chúa nơi mình nên đưa đến thái độ tôi cũng không trân trọng đền thờ Thiên Chúa nơi tha nhân. Điều này khiến cho những ngôi đền thờ vật chất, những nghi thức thờ phượng của tôi cũng chỉ dừng lại ở bên ngoài và gây ra sự bất ổn do thiếu thống nhất. Đi lễ, đi hoạt động tông đồ, nhưng tôi vẫn cứ sống theo đam mê, theo ý riêng của mình nên gây ra bất an, chia rẽ nơi chính những hoạt động đạo đức kia. Khi nơi tâm hồn mình, nơi cuộc sống của mình chỉ thấy cái tôi, không nhận ra được tính thiêng thánh do sự hiện diện thần linh, không nhận ra hoạt động của Chúa trong cuộc sống của mình, không để cho ý Chúa được thể hiện nơi mình, thì vẫn chưa có thống nhất nơi bản thân. Bên thì thánh thiêng, bên thì trần tục, và chúng đấu đá nhau ngay chính nơi cuộc sống của tôi, nơi tâm hồn tôi. Nhiều phen nơi bản thân tôi, sự thiêng thánh yếu quá, tính thiêng thánh không được tôn trọng, không được nuôi dưỡng, nên sự thánh thiêng nơi tha nhân và nơi đời sống của Hội Thánh cũng không thấy rõ tính chất thánh thiêng.

Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Vì thế, sự thiêng thánh ở nơi chính con người, nơi sự hiện diện, nơi cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi chính là đền thờ của Thiên Chúa. Hãy chăm chút cho ngôi đền thờ này, hãy làm cho thấy vị trí của Chúa rõ nét nơi cuộc sống của tôi, nơi đời sống chung của tôi với anh chị em. Hãy để Thiên Chúa được tự do hoạt động nơi tôi, nơi gia đình tôi, nơi cộng đoàn của tôi. Khi ấy, đời sống của tôi, hoạt động của tôi chính là hành vi thờ phượng Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn