Vừa đủ để vào thiên đàng ?! Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên

Vừa đủ để vào thiên đàng ?! Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên

Vừa đủ để vào thiên đàng ?! Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên

Vừa đủ để vào thiên đàng ?!

Ed 24,15-24; Mt 19,16-22

Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên, 17/08/2026

Giáo Hội lo lắng vì ở nhiều nơi, các cộng đoàn đức tin chỉ dừng lại ở tình trạng “bảo tồn”. Đó là lối sống mà từ ngữ bình dân gọi là “giữ đạo”, chứ không phải “sống đạo”. Một phần không nhỏ các tín hữu chỉ giữ đủ luật buộc để khỏi mắc tội. Luật giữ ngày Chúa Nhật có thể được thực hiện dưới hình thức “Misa ôm”, có nghĩa là cặp đôi ngồi ôm nhau trên xe bên ngoài nhà thờ; đến phần rước lễ là chạy vút đi mất. Đó là lối sống vừa phải, làm sao vừa đủ để vào thiên đàng là được! Ngay cả trong đời tu, người ta trở nên xa lạ với khát vọng nên thánh. Tệ hơn nữa, khi có ai nỗ lực sống hơn nữa thì bị nhiều người dè bỉu, chê bai!!! Thật là tệ hại!

Người thanh niên trong đoạn Tin Mừng Matthêô hôm nay đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16). Với câu hỏi dừng lại ở việc tốt, dừng lại ở thái độ “vừa phải” như thế, Đức Giêsu chỉ trả lời là hãy tuân giữ các giới răn. Nhưng khi anh ta giương oai: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” (Mt 19,20) -mà Luca còn ghi thêm: “tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” (Lc 18,21)- thì Đức Giêsu nói xa hơn: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì...” (Mt 19,21).

Sống niềm tin thì không phải là dừng lại ở mức độ vừa đủ, nhưng là đi theo Đấng mà mình tin, và do đó, luôn đi tới phía trước, dám đối diện với những thách thức để sống như người môn đệ theo sát bước chân của Thầy Giêsu: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì... Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21).

Vậy tôi chỉ bận tâm đến bản thân, chỉ mong vừa đủ để vào thiên đàng cho tôi được sung sướng, hay tôi thực sự tin Chúa Giêsu Kitô, muốn theo bước chân của Ngài để có một cuộc sống đức tin đầy thú vị?!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn