Tri ân Người Cao Tuổi - Lần thứ nhất, 01/07/2022

Tri ân Người Cao Tuổi - Lần thứ nhất, 01/07/2022

Tri ân Người Cao Tuổi - Lần thứ nhất, 01/07/2022

TRI ÂN NGƯỜI CAO TUỔI LẦN THỨ 1, tại Foyer Bình Triệu

Ngày 01/07/2022

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Theo hướng dẫn mục vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô từ tháng 7 năm 2021 sẽ là lần thứ nhất Giáo Hội với ý chỉ cầu nguyện trong tháng 7 là tri ân và cầu nguyện cho các bậc cao niên, những người ông người bà trong gia đình nhưng do dịch bệnh covid nên không tổ chức được. Tạ ơn Chúa năm nay dịch đã thuyên giảm và các Foyers Việt Nam tổ chức ngày tri ân ngay sau khi kết thúc khoá học “khám phá bản thân”. Tri ân các bậc cao niên trong cộng đoàn thật là chính đáng, một việc làm mang nhiều ý nghĩa và đầy tính nhân văn, bởi thế nên tục ngữ Việt Nam cũng nói với những người làm con, làm cháu là: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” hay như nhà văn Pháp André Maurois cũng nói: “Một xã hội mà người già không được kính trọng, người trẻ không được trìu mến thì cả hai đều què quặt”.

Lần đầu tiên tổ chức nên còn nhiều lúng túng, nhưng hình ảnh đầu tiên đầy ấn tượng và cũng không kém phần xúc động là lâu thât lâu lắm rồi các chị lớn tuổi của ba cộng đoàn mới được gặp nhau, tay bắt mặt mừng hiện rõ trên khuôn mặt các chị, nhất là năm đại dịch vừa qua biết bao nhiêu con người, kể cả những người trẻ tuổi đã không qua khỏi nhưng Chuá thương gìn giữ các chị còn sống và còn được gặp nhau hôm nay. Đúng vậy, hai năm nay dịch nên chỉ họp mặt hay học tập qua zoom, những năm trước có tổ chức họp mặt thì các chị cũng không đi được, giờ lớn tuổi đi lại khó khăn. Chính vì lẽ ấy nên khi gặp lại ai cũng rất vui và kể cho nhau nghe đủ chuyện. Chuyện ngày xưa, chuyện đời sống cộng đoàn, chuyện bệnh tật của tuổi già…

Không những thế các ơn gọi trẻ còn được nghe quý Linh phụ và các chị lớn chia sẻ về hành trình ơn gọi của mỗi người và thời gian như ngược trở lại với những hồi tưởng, ký ức từ thuở ban đầu, khi mới nhen nhóm ơn gọi, rồi khi bước chân vào đời sống cộng đoàn. Với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và Chúa kêu gọi mỗi một ơn gọi trong những hoàn cảnh gia đình cũng khác nhau, nhưng đặc biệt giống nhau là thời cuộc lúc bấy giờ của xã hội và đất nước đầy khó khăn. Từ đó dẫn theo ơn gọi cũng gặp nhiều thách đố, chông gai nhưng qua chia sẻ đa số các chị nói vẫn quyết tâm đi theo Chúa trong ơn gọi Foyer.

Qua đây chúng con các ơn gọi trẻ cảm ơn cách đặc biệt các Linh phụ: Linh phu Phanxicô xavie Nguyễn Hữu Tấn, Linh phụ Louis Lê Văn Liêu, Linh phụ Antôn Trần Văn Bài, Linh phụ Antôn Nguyễn Anh Dũng, anh Denis Lê Văn Huệ ….đã dày công dịch thuật các tài liệu từ tiếng pháp cho chúng con học hỏi, nhất là hồi xưa các phương tiện truyền thông còn hạn chế chưa tiên tiến như ngày nay, bên cạnh đó các Linh phụ còn có những bài giáo huấn, những bài chia sẻ,  những bài hát sinh hoạt cùng với những câu chuyện cười khi có dịp gặp gỡ. Dịp này cũng thật thiếu xót nếu không nhắc tới các chị phụ trách tiền nhiệm của ba Cộng đoàn. Chị Matta Đặng Thị Duyên, chị Agatha Lương Thị Ba và chi Jacinta Trần Như Hoài Vân. Cảm ơn các chị rất nhiều vì lúc bắt đầu luôn luôn có nhiều khó khăn, các chị là những người mở đường “vạn sự khởi đầu nan” nhưng các chị vẫn can đảm cùng với ơn Chúa để lèo lái con thuyền của cộng đoàn đi theo ý Chúa muốn…và còn rất rất nhiều các anh chị thành viên khác của chúng ta mà không thể kể hết tên và viết hết những cống hiến, những hy sinh âm thầm của các anh chị nhưng chúng ta đều cảm nhận được một điều là “họ rất can đảm”

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ quý linh phụ và các anh chị lớn đến ngày hôm nay. Xin Chúa thương tiếp tục nâng đỡ quý Linh phụ và các anh chị luôn khỏe mạnh và bình an, để quý Linh phụ và các anh chị luôn là những “cây cao bóng cả” cho chúng con.

Qua chia sẻ của quý linh phụ và các chị lớn bản thân con cảm nhận được đây là cả một kho tàng đức tin, những gương hy sinh, tận tuỵ vượt mọi thử thách mà Chúa ban cho chúng con. Vậy những người đi sau, những ơn gọi trẻ, chúng con phải làm thế nào để kế thừa, tiếp tục duy trì và để phát triển tinh thần đó! Con tự nhìn lại ơn gọi của mình và thấy hỗ thẹn với chính bản thân, ngày xưa khó khăn, bắt bớ, tù tội, đi làm ở ngoài xã hội…nhưng các anh chị vẫn quyết tâm theo Chúa. Giờ tạm thời xã hội không còn những khó khăn như thế nhưng thử hỏi ơn gọi trẻ hôm nay có yêu quý ơn gọi? Có trân trọng ơn gọi của mình không? Nhìn lại thấy chưa yêu quý ơn gọi, nếu không muốn nói đôi khi còn xem thường và cũng chưa đủ tự tin khi được hỏi về ơn gọi của mình.

Với tâm tình của ngày lễ tri ân các bậc cao niên trong các Foyers Việt Nam hôm nay, con cũng nhớ đến Linh phụ Phaolô Võ Văn Bộ người đã đưa tinh thần Foyer về Việt Nam thì ngày nay mới có chúng ta, Cha Guy De Reynies, Linh phụ Simon Nguyễn Văn Lập, Linh phụ Phanxicô xaviê Nguyễn Hữu Tấn và các chị thành viên đã ra đi trước chúng con. Xin Chúa cho các ngài sớm được hưởng hạnh phúc bên Chúa và cũng xin các ngài khi đã về cùng Chúa thì thêm lời cầu nguyện cho chúng con đang lữ hành trên trần gian biết sống đẹp ý Chúa, thi hành sứ mạng Chúa đã trao cho các Foyers là đón tiếp những tâm hồn đi tìm Chúa, là tổ chức các tuần tĩnh tâm căn bản và con thiết nghĩ như vậy là tất cả chúng ta đang hiệp hành theo Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới 2021- 2023.

Ban Biên Tập FVN